Phạm Đức Long đắm đuối với “Bước đi hoa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tác giả Phạm Đức Long vừa trình làng tập truyện ngắn “Bước đi hoa” (Nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 2-2023). Đây là đầu sách in riêng thứ 8 của ông.

Với 13 truyện ngắn, “Bước đi hoa” gợi cho người đọc nhớ đến một Tây Nguyên của những ngày đầu kinh tế mới với bao vất vả, khó nhọc. Những câu chuyện là sợi dây liên kết, dẫn người đọc băng qua một “Mùa cà phê ngát hương” của nhân vật Ba Tâm và Duyên rồi lại đầy ngậm ngùi xót xa cho thân phận người con gái xinh đẹp nhưng dở dang của Xinh, Hoa, Ngà... Dường như tác giả không quá dụng công để đào sâu vào nội tâm nhân vật, nhưng những hình ảnh, những tình tiết tạo nút thắt cứ nối tiếp nhau khiến người đọc bị cuốn sâu vào từng câu chuyện. Đây là lối dẫn dắt hết sức thông minh, bởi tác giả đã đặt mình ra khỏi câu chuyện để cho các sự kiện đưa đẩy nhân vật tự đi đến cái kết của riêng mình.

Bìa tập truyện ngắn “Bước đi hoa” của tác giả Phạm Đức Long. Ảnh: Trọng Ân

Bìa tập truyện ngắn “Bước đi hoa” của tác giả Phạm Đức Long. Ảnh: Trọng Ân

Tưởng chừng như thế mạnh của tác giả là những câu chuyện về thân phận éo le của những con người di cư đến vùng kinh tế mới, thì mạch truyện lại rẽ đột ngột với “Trở về hoang phế” và “Pơ thi”. Đây là hai câu chuyện kể về cuộc sống ở buôn làng Tây Nguyên với những bản sắc văn hóa riêng có, đặc sắc. Chỉ với 2 truyện ngắn này, tác giả Phạm Đức Long đã thể hiện được tâm hồn, tình cảm và những hiểu biết về phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số hết sức tinh tế.

Nhà thơ Phạm Đức Long tâm sự: “Bước đi hoa là tập hợp những truyện ngắn được tôi sáng tác trong khoảng thời gian gần đây nhất. Những con người trong từng câu chuyện là những người tôi từng gặp, từng tiếp xúc, từng nghe qua để rồi chắt lọc lại, tạo thành hình hài của một câu chuyện cụ thể”. Quả thật, tập truyện không quá dài, nhưng đầy trăn trở về những phận người cùng hàm ý sâu xa được gửi gắm trong từng câu chữ. “Bước đi hoa” không chỉ đánh dấu sự quay trở lại với sáng tác của nhà thơ mà còn khẳng định được sức viết của một con người có nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.