(GLO)- Chiều 6-1, ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết: Theo thư mời của Trường Cao đẳng Jeonju Kijeon (thuộc Trường Đại học Jeonju Kijeon-Hàn Quốc), 8 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát sẽ tham gia lễ hội “Xuân yêu thương” do Hội người Việt tỉnh Jeonbuk tổ chức vào 8-1-2023.
Trước đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc cho phép đoàn công tác Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đi Hàn Quốc để tham gia lễ hội.
Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Lam Nguyên
Dự kiến các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San sẽ gửi tặng kiều bào Việt Nam tại xứ kim chi các nhạc phẩm mang đậm sắc màu Tết quê hương như: Xinh tươi Việt Nam, Mùa xuân ơi, Tết Nguyên đán, Vị quê nhà và Đôi mắt Pleiku.
Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tham gia biểu diễn, giao lưu với kiều bào Việt Nam tại nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán.
(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
(GLO)- Bề dày văn hóa là cội nguồn sức mạnh của mỗi dân tộc đang sinh sống trên cao nguyên Gia Lai hùng vĩ. Sức sống cội nguồn không ngừng được nuôi dưỡng, làm nên sự giàu có, đa sắc cho vùng đất.
"Căn phòng đen" với những bức bích họa tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ cuộc chiến thành Troy, được coi là một trong những khám phá khảo cổ học nổi bật nhất từng được thực hiện tại Pompeii.
(GLO)- Chiều 14-4, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III-năm 2024 đã chính thức khép lại sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đi tham quan Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.
(GLO)- Tối 13-4, tại khu vực đường Anh hùng Núp (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức đêm hội “Sức sống cội nguồn” tôn vinh văn hóa các dân tộc.
(GLO)- Khác với miền Nam quanh năm ấm áp, sản vật dồi dào, miền Bắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên thường là mùa nào thức ấy. Trong đó, loài cá, đặc biệt là cá đồng thì phải đúng mùa ăn mới thơm ngon.
(GLO)- Sáng 13-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III.
(GLO)- Sáng 10-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã K’Dang tổ chức phục dựng lễ cầu mưa của người Bahnar tại khu vực giọt nước của làng Hnap.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 834/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam kiệt và Phù điêu” thuộc dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng đạo).
(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
(GLO)- Ngày 10-4, Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Păh tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” tại Trường THCS Dân tộc nội trú, thu hút 169 học sinh và giáo viên tham gia.
(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.
Sông Túy Loan tím ngát. Những vệt ráng mây in bóng tím. Dãy núi xa xa in bóng tím. Đó là khi hoàng hôn, khi trời nước hoàng hôn, khi lòng người hoàng hôn! Nước nhuốm màu tâm trạng gã “trai Quảng” đã cũ, đã đi qua quãng đời gập ghềnh, sóng gió, nay về soi mặt vào sông quê.