Phú Thiện chú trọng công tác từ thiện nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, huyện Phú Thiện đã thực hiện công tác nhân đạo với trị giá hơn 20 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2011-2016. Kết quả đó là sự nỗ lực của hơn 1.500 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ (CTĐ) trong việc vận động, quyên góp.
Trong 5 năm (2016-2021), Hội CTĐ huyện Phú Thiện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Vòng tay bạn bè”, “Giúp bạn nghèo vượt khó”; các phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, hiến máu tình nguyện... Các cấp Hội CTĐ trong huyện phối hợp với các đơn vị, cá nhân giúp đỡ gần 25 ngàn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật vui xuân đón Tết; làm mới 39 căn nhà, 4 giếng nước và sửa chữa 12 phòng ăn uống, khu vui chơi giải trí, nhà vệ sinh cho các trường học; hỗ trợ 23 con bò sinh sản cho các hộ nghèo bị bệnh phong; thăm khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.206 lượt người...
Điển hình trong công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn huyện là chùa Bửu Thắng, cửa hàng vật liệu xây dựng Nhà Xinh, anh Nguyễn Văn Hai, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (thị trấn Phú Thiện), ông Bùi Xuân Anh, bà Trịnh Thị Thu, anh Lê Xuân Mạnh (xã Ayun Hạ), ông Cao Ngọc Minh, chị Trần Thị Hiền (xã Ia Ake), ông Trịnh Đình Lân, chị Lục Thị Nhung (xã Ia Peng)...
Cán bộ, hội viên Hội CTĐ huyện Phú Thiện vận chuyển rau ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Cư
Cán bộ, hội viên Hội CTĐ huyện Phú Thiện vận chuyển rau ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Cư
Đáng chú ý, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, huyện đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiến được 3.291 đơn vị máu an toàn. Đặc biệt, nhiều người tham gia hiến máu hơn 10 lần, tiêu biểu như anh Lại Văn Đạt (Công an huyện), anh Lê Xuân Mạnh (Văn phòng UBND xã Ayun Hạ), chị Lục Thị Nhung (xã Ia Peng)... Anh Lại Văn Đạt chia sẻ: “Hiến máu cứu người là việc làm tốt nên tôi đã có 15 lần tham gia. Sau mỗi lần tham gia hiến máu, tôi cảm thấy sức khỏe bình thường, tinh thần thêm vui, đảm bảo công tác tốt”.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 15-8 đến nay, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi cán bộ, người dân quyên góp gần 55 triệu đồng tiền mặt, trên 70 tấn hàng hóa hỗ trợ các khu cách ly tập trung và hơn 35 tấn hàng ủng hộ người dân khu vực phía Nam.
Phấn khởi với những kết quả đạt được, ông Vũ Quang Nam-Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phú Thiện-cho biết: “Hội CTĐ các cấp trong huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, phấn đấu vận động nhiều nguồn lực cho công tác nhân đạo, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào CTĐ tại các địa phương”.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh: “Huyện Phú Thiện có tỷ lệ hộ nghèo, bị bệnh phong cao nên Hội CTĐ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và đưa vào kế hoạch hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện cho Hội CTĐ huyện, xã, các tổ chức, cá nhân tích cực huy động để hỗ trợ giúp đỡ. Về lâu dài, bên cạnh tổ chức Hội CTĐ các cấp, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân để công tác nhân đạo phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.