"Mùa xuân Tây Nguyên": Mang yêu thương về vùng đất khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công ty TNHH và Đầu tư địa ốc Đại Phú-TP Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ vừa tổ chức Chương trình “Mùa xuân Tây Nguyên”, mang hơi ấm đến với các em học sinh vượt khó học giỏi và các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
9 giờ ngày 12-1, đoàn đến điểm dừng chân đầu tiên là phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Kông Chro trực tiếp trao 50 xuất học bổng và 50 xe đạp cho 100 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Được nhận quà trong đợt này, em Đinh Thị Duyết, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Quang Trung chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được nhận quà, em thích lắm. Gia đình em khó khăn lại đông anh chị em, bố mẹ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi em ăn học. Không có xe nên từ nhà đến trường có hôm đi nhờ xe của bạn, hôm thì đi bộ đến trường. Bây giờ được nhận chiếc xe đạp em vui lắm, em sẽ giữ gìn cẩn thận và cố gắng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi”. Không riêng gì Duyết, 50 học sinh được nhận xe đạp trong đợt này đều rất phấn khởi, vì các em đã có phương tiện đến lớp thuận lợi hơn.
 Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thúy Ngọ
Trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thúy Ngọ
Điểm tiếp theo mà đoàn dừng chân là xã Đăk Kơ Ning và Sơ Ró. Tại đây, đoàn đã tặng 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo, chăn mền và tiền mặt. Phần quà đoàn mang đến trao tặng cho bà con vùng khó không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn mang theo hơi ấm tình người.
Ông Đinh Tiol, làng Pting, xã Sơ Ró đại diện cho 500 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà chia sẻ: “Gia đình mình cũng nằm trong diện được nhận quà, mình vui và xúc động lắm, cám ơn nhà hảo tâm đã quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mình mong muốn đoàn sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để giúp bà con”.
 Ảnh: Thúy Ngọ
Ảnh: Thúy Ngọ
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Trường Duy-Tổng Giám đốc Công ty TNHH và Đầu tư địa ốc Đại Phú- TP Hồ Chí Minh nói lần đầu tiên đến với Gia Lai, biết được vùng đất Kông Chro còn nhiều khó khăn. Từ  chuyến đi thực tế này, chúng tôi thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Nếu có thể, những năm tiếp theo, chúng tôi vẫn thực hiện chương trình ý nghĩa này với mục đích mang đến cho bà con những nơi còn khó khăn trong cuộc sống có điều kiện vươn lên và có một mùa xuân ấm áp, vui tươi. Chúng tôi cảm nhận được sự mến khách, chân tình của người dân tộc thiểu số Bahnar. Chúng tôi vừa là nhà tài trợ, vừa là tình nguyện viên không quản đường sá xa xôi, đích thân tới tận nơi tặng quà chỉ với mong muốn thấy nụ cười, niềm vui của bà con trong những ngày Tết đến Xuân về”.
                                                                               Thúy Ngọ

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.