Hai nghệ sỹ Pháp khắc hoa Việt Nam hiện đại thông qua nhiếp ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những hình ảnh về cuộc sống tại Việt Nam hiện lên đầy mới mẻ và ấn tượng qua cách thể hiện của hai nghệ sỹ nhiếp ảnh nhóm Punk Dragon (Pháp).

 Hai nghệ sỹ Pháp sử dụng những chiếc hộp để kể câu chuyện về Việt Nam bằng hình ảnh. (Ảnh: Matca)
Hai nghệ sỹ Pháp sử dụng những chiếc hộp để kể câu chuyện về Việt Nam bằng hình ảnh. (Ảnh: Matca)


Những ngôi làng, dòng sông, kiến trúc và con người Việt Nam được hai nghệ sỹ nhiếp ảnh nhóm Punk Dragon đặt trong những chiếc hộp gỗ, tạo nên một hình thức trưng bày khác lạ về Việt Nam.

Với triển lãm ảnh “Đã tới lúc thắp sáng lại những vì sao” đang diễn ra tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Bérengère Despax (Bibi) và Nadège Simard giới thiệu một bộ sưu tập những chiếc hộp câu chuyện về Việt Nam hiện đại.

Những vì sao được chọn làm biểu tượng cho triển lãm. Những ngôi sao chiếu sáng bầu trời chung, tượng trưng cho Việt Nam thống nhất trên quốc kỳ. Những vì sao trong tâm trí kẻ mơ mộng lang thang và xuất hiện trong ánh mắt trẻ thơ khi nghe chuyện kể. Những vì sao là nơi con người gửi gắm ước nguyện và luôn dõi theo ta...

“Triển lãm ảnh này nói lên những hy vọng, ước mơ và cảm hứng, là dịp để chúng ta dừng lại, thoát ly khỏi hiện thực và ngẫm về chất thơ của cuộc sống thường ngày,” Punk Dragon chia sẻ.


 

 Triển lãm mới tới cái nhìn khác lạ về Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Triển lãm mới tới cái nhìn khác lạ về Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)


Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội (L'Espace) khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía cạnh đa dạng của nhiếp ảnh.

Do dịch COVID-19 nên họ không thể sang Việt Nam dịp này và triển lãm cũng không có lễ khai mạc.

Nói về cảm hứng của mình, họ cho biết những quốc gia châu Á như Việt Nam có một sức sống đặc biệt đến từ sự chuyển mình mạnh mẽ trong lối sống và tâm lý.

Thay vì sử dụng những hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Á Đông, bộ đôi tác giả Punk Dragon đã hòa quyện nguồn năng lượng nơi đây vào quá trình sáng tạo. Mỗi tác phẩm mang trong mình một câu chuyện riêng thông qua những tấm hình đã được khéo léo cắt ghép và sắp đặt.

Họ kết hợp nhiếp ảnh, thiết kế và nghề thủ công tại địa phương, sắp đặt tất cả vào những chiếc hộp gợi mở sự diệu kỳ trong những điều bình dị nhất.

Sử dụng hình ảnh chụp khắp đất nước Việt Nam trong vòng 28 năm, bộ đôi tác giả mong muốn chia sẻ góc nhìn về cuộc sống đang trên đà phát triển.

“Trong thế giới toàn cầu hoá ngày nay, ai cũng có thể tự hào về bản sắc văn hóa và di sản của riêng mình. Chúng tôi lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình từ cuộc sống đường phố và cảnh sinh hoạt thường ngày. Các tác phẩm tựa như một cuộc thảo luận với người Việt Nam,” nghệ sỹ chia sẻ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 29/5 tại Không gian Nhiếp ảnh Matca, 48 Ngọc Hà, Hà Nội.


Một số hình ảnh tại triển lãm:
 

Những ngôi sao là hình ảnh chủ đạo trong triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Những ngôi sao là hình ảnh chủ đạo trong triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ dòng sông lớn mang trong mình sự hài hòa bình dị." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ dòng sông lớn mang trong mình sự hài hòa bình dị." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ đất nước với bề dày lịch sử." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ đất nước với bề dày lịch sử." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ cơn gió, ánh nắng và đại dương." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
"Tôi đến từ cơn gió, ánh nắng và đại dương." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Những bức ảnh được Punk Dragon thực hiện tại Việt Nam trong 28 năm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Những bức ảnh được Punk Dragon thực hiện tại Việt Nam trong 28 năm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)


Theo Minh Thu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.