Thời sự - Bình luận

Nỗ lực, tự tin đứng lên sau giông bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù đã chủ động các phương án với cấp độ cao nhất để ứng phó nhưng hậu quả do cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây ra cho tỉnh Gia Lai vẫn hết sức nặng nề. Bão gió đi qua, mất mát, hoang tàn ở lại.

Ðây là lúc cần nhất tinh thần trên dưới đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng để Gia Lai nhanh chóng gượng dậy, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, giữ vững đà tăng trưởng.

Vỏ tàu bị va đập với đá khi mắc cạn, vỡ toác, gây thiệt hại nặng cho ngư dân. Ảnh: An Nhiên

Hơn 5.200 tỷ đồng là con số thống kê ban đầu về những thiệt hại mà cơn bão số 13 đã gây ra cho tỉnh Gia Lai. Con số thiệt hại ấy, có lẽ đã là thấp nhất có thể, nhờ tinh thần chủ động ứng phó của chính quyền và người dân trong tỉnh khi đã kích hoạt “từ sớm, từ xa và cao hơn một cấp” các phương án, kịch bản ứng phó thiên tai; thiết lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ huy tập trung, thống nhất; cử lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở; lực lượng vũ trang được bố trí tại địa bàn xung yếu sẵn sàng trực chiến; hơn 90 nghìn hộ với hơn 300 nghìn nhân khẩu đã được sơ tán nhanh nhất đến nơi an toàn; trong tâm bão, các lực lượng kịp thời cứu hơn 200 người dân khỏi nhà sập, điểm ngập sâu, thiệt hại nhân mạng đã được giảm đến mức tối thiểu.

Đó là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, chỉ đạo đúng, khoa học, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường; tinh thần tất cả vì sự bình yên cuộc sống nhân dân của lực lượng vũ trang và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, khi có tới 65/135 xã, phường, chủ yếu là các địa phương phía Đông của Gia Lai nằm trong vùng ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, thì rõ ràng đã có hơn một nửa dân số của tỉnh phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 13 - cơn bão có cường độ mạnh nhất trong hàng chục năm qua quét qua khu vực này.

Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn; trên 38.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc bị tàn phá nghiêm trọng; hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu, hàng trăm tàu thuyền, lồng bè, gần 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại…

Nhiều công trình trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch bị bão tàn phá nặng nề; nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng bị hư hỏng, hoang tàn sau cơn bão. Hình ảnh Quy Nhơn xinh đẹp bên bờ biển xanh đã nhường chỗ cho cảnh tượng hoang tàn khiến mọi người không khỏi xót xa; hàng nghìn gia đình không có chỗ ở an toàn, đời sống vô vàn khó khăn.

“Xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định. Các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai đang thực hiện khẩn trương; hệ thống điện được khôi phục nhanh nhất có thể.

Ngoài nguồn hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng của Chính phủ, tỉnh Gia Lai huy động các doanh nghiệp như Tập đoàn Ô tô Trường Hải hỗ trợ 5 tỷ đồng; 3 ngân hàng Vietcombank, Agribank và Ngân hàng CSXH hỗ trợ 9 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục hậu quả ban đầu.

Những hệ lụy mà cơn bão số 13 gây ra sẽ còn lâu dài, cần huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân và cộng đồng.

“Tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh” đã được công bố; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã gửi thư kêu gọi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tập trung hành động nhanh nhất, quyết liệt nhất - hiệu quả nhất, chung tay khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Đây không chỉ là lời kêu gọi, mà là trách nhiệm trước nhân dân và mệnh lệnh hành động vì sự ổn định cuộc sống của mỗi gia đình, vì sự phục hồi, phát triển của doanh nghiệp, vì mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng của Gia Lai và cả nước.

Có thể bạn quan tâm