Hồng Kông trong mắt tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã từ lâu, Hồng Kông luôn là điểm du lịch nổi tiếng. Và, như một sự may mắn, tôi đã có một lần đến miền đất này.

Nét riêng xứ người

Từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) bay đúng 120 phút chúng tôi đã  hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, sân bay được xếp loại lớn và tốt nhất thế giới! Thú thật, cảm giác ban đầu của tôi vẫn thấy bình thường. Sang trọng và hiện đại thì sân bay Tân Sơn Nhất cũng chẳng thua. Còn phố phường à. Cũng vậy thôi. Lô xô nhà cao tầng. Thành phố nào chẳng có nhà cao tầng. Nhưng rồi càng “thám hiểm” Hồng Kông càng thấy nhiều điều bất ngờ. Theo lời cô hướng dẫn viên du lịch tên Phuơng thì giá nhà ở đây đắt đến kinh hoàng, mua căn hộ ở Việt Nam tính m2 thì ở Hồng Kông phải tính đến từng cm2, bởi thế họ xây nhà cao chót vót, thấp nhất cũng 26 tầng còn cao thì… 88 tầng, bởi thế Hồng Kông được xếp vào loại nhiều cao ốc nhất trên thế giới. Hầu hết những chung cư cao ốc do chính phủ xây (thuộc sở hữu nhà nước) với căn hộ giá rẻ cho người thu
Bến du thuyền và nhà hàng nổi Jumbo ở Hồng Kông. Ảnh: Q.N
Bến du thuyền và nhà hàng nổi Jumbo ở Hồng Kông. Ảnh: Q.N
nhập thấp thuê, căn hộ chật hẹp đến nỗi  không có bếp để nấu ăn, bởi vậy dân Hồng Kông thường chẳng mấy ai mời ai đến nhà chơi như Việt Nam ta. Họ sống chủ yếu nơi công sở, công cộng và ở ngoài… đường (khoảng 12-16 giờ mỗi ngày), người đi bộ trên phố vào giờ tan sở như nêm. Ở Việt Nam ta chyện xếp hàng  mua bán chỉ có thời… bao cấp, còn dân Hồng Kông đi đâu cũng thấy xếp hàng kể cả đi ăn tiệm, đi chậm có khi mất bữa. Người ta bảo, người dân ở đây 99% thích xài hàng hiệu, người đi trên phố cứ như đi biểu diễn thời trang; nai lưng làm việc cả tuần đến thứ bảy, chủ nhật rủ nhau đi Ma Cao để nướng tiền trên chiếu bạc. Một bộ phận khác thì lại sang Thẩm Quyến tìm về “làng vợ  bé”! Chả là,  ở Hồng Kông phụ nữ thuộc của hiếm. Cứ 5 đàn ông, thì chỉ có 3 phụ nữ. Bởi vậy, muốn có vợ thì phải sở hữu “3 chìa khóa” ( chìa khóa xe hơi, chìa khóa căn hộ và…mật mã tài khoản!), ngoài ra còn phải thạo giặt giũ, bếp núc, ai không đủ tiêu chí ấy  thì ở vậy đến…già.

Công viên Disneyland lớn nhất Hồng Kông dành cho thiếu nhi. Ảnh: Q.N
Công viên Disneyland lớn nhất Hồng Kông dành cho thiếu nhi. Ảnh: NQ
Có nhiều chuyện ở Hồng Kông chẳng giống ta, Chính phủ cấm hút thuốc lá nơi công cộng, kể cả ở toa-let, ai vi phạm phạt đến 5.000 đôla Hồng Kông (tương ứng 10 triệu đồng Việt Nam), vứt một mẫu thuốc trên đường phạt 2.500 đôla Hồng Kông… Đặc biệt, có một mạng lưới giao thông tinh vi và phát triển cao, cả công và tư nhân. Hệ thống thanh toán bằng thẻ thông minh (Octopus Card) áp dụng trả cước phí cho tất cả xe buýt, tàu hỏa, tàu điện, bến phà, loại thẻ này nhận dạng bằng công nghệ  tần số radio cho phép người sử dụng không cần lấy ra khỏi ví hay túi xách. Còn nữa, nếu ở ta kinh doanh taxi  là của các hãng tư nhân thì Hồng Kông ngược lại, công ty nhà nước độc quyền, lái xe là công chức và tính cước taxi theo… phút, hết đường gian lận. Suốt những ngày ở Hồng Kông, một điều ngạc nhiên nữa là, ngoài một lần tôi thấy 2 nữ cảnh sát ở khu chợ các quý bà trên phố Temple; còn ngay trên đường 8 làn xe, cả những nơi công cộng, trong Công viên Disneyland lớn vào hạng thứ tư trên thế giới với cả vạn khách thăm mỗi ngày nhưng tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông hay trật tự, hỏi ra mới biết họ quản lý chặt chẽ bằng luật, được hỗ trợ bằng công nghệ cao (lắp đặt camera dày đặc, máy định vị và việc xử lý nhanh chính xác của cơ quan cảnh sát) nhất là tinh thần tự giác cao của mỗi công dân, nên rất trật tự.

Biểu tượng và phong thủy

Những ngày trên đất khách, chúng tôi còn nhận thấy không chỉ ở Hồng Kông mà ở Ma Cao, Quảng Châu, Thẩm Quyến, thành phố nào cũng đều có biểu tượng cho riêng mình và đầy ý nghĩa giáo dục: TP.  Quảng Châu với biểu tượng “Ngũ Dương” (5 con dê) miệng ngậm nhành lúa mì (ý cường mạnh và no đủ); TP. Chu Hải với biểu tượng cô gái cầm ngọc trai; Thẩm Quyến với biểu tượng con
Tác giả bên cạnh tòa nhà- nơi diễn ra sự kiện Vương quốc Anh trao trả Hồng Kông về với CHND Trung Hoa.
Tác giả bên cạnh tòa nhà- nơi diễn ra sự kiện Vương quốc Anh trao trả Hồng Kông về với CHND Trung Hoa.
trâu, ý nhắc nhở người Thẩm Quyến cần phải khỏe và lao động cật lực để xây dựng đất nước (Thẩm Quyến đã được ví là “công xưởng” của thế giới của thế kỷ 21). Còn Biểu tượng của Hồng Kông là bông hoa Kinh Tử Dương với màu đỏ tím (với nghĩa rằng để có Hồng Kông giàu có như hôm nay các thế hệ đã phải đổ cả mồ hôi, nước mắt và máu). Rất tiên tiến, hiện đại nhưng người Hồng Kông họ rất tin vào phong thủy trong việc dựng nhà, bố trí phòng ở, kê gường tủ đến hướng của cửa hàng buôn bán… để có thể phát tài lộc hay sẽ bị tán tài, tán lộc. Bởi vậy, thế đất, hướng nhà rất được coi trọng, kể cả Tòa thị chính…

Dù ở Hồng Kông hay đại lục, trong mắt tôi, mọi cái đều được quy hoạch rõ ràng. Tất thảy đều được tính toán để nâng tầm hữu dụng, thượng tôn  văn hóa dân tộc và mang tính giáo dục nhưng lại rất kinh tế.

Sau chuyến đi, tôi càng thấm thía câu thành ngữ của nước Nam ta “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.   
Quốc Ninh

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

null