Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi dịp Tết đến, khắp các ngõ ngách đều vang lên âm điệu vui tươi, ấm cúng của những ca khúc ngày xuân có tuổi đời hàng chục năm.
 

 Nhạc Tết quen thuộc thời
Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh". Ảnh: Nhàn Phúc.


Ngày Tết quê em

"Ngày Tết quê em" là ca khúc được cố nhạc sĩ Từ Huy viết năm 1994. Ca khúc với giai điệu tươi vui, rộn rã. Lời bài hát gần như gói gọn hết những nét đặc trưng, phong tục và ý nghĩa quan trọng nhất của ngày Tết cổ truyền đối với người Việt Nam, từ chuyện "khoe áo mới" đến "đi lễ chùa" hay "về chung vui bên gia đình".

Không những vậy, “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi” là câu hát quen thuộc, được nhiều người ngân nga mỗi dịp Tết.

Điệp khúc mùa xuân

Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng, được rất nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện mỗi dịp xuân. Bài hát được chính nhạc sĩ Quốc Dũng thể hiện lần đầu tiên và sau đó được vợ của ông - ca sĩ Bảo Yến - thể hiện.

"Điệp khúc mùa xuân" được viết vào năm 1974 nhưng được nổi tiếng vào thời gian sau năm 1975. Bài hát như được "sống" lại một lần nữa và trở thành một trong những khúc xuân ca được yêu thích nhất.

Lắng nghe mùa xuân về

Ra đời từ năm 1998, "Lắng nghe mùa xuân về" vô cùng thích hợp để thưởng thức vào phút giây giao thừa.

Được biết, bài hát đã ra đời từ những cảm xúc bất chợt và cả tình cảm nồng nàn mà nhạc sĩ Dương Thụ dành cho xuân Hà Nội.

Mùa xuân đầu tiên

Mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất (mùa xuân 1976), cố nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác ca khúc "Mùa xuân đầu tiên".

Ca khúc dẫn dắt người nghe vào một không gian âm nhạc giản dị, trong lành bằng một điệu valse khoan thai, với những câu hát như "Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về", "Mùa bình thường, mùa vui nay đã về", "Mùa xuân mơ ước ấy, đang đến đầu tiên"...

Xuân đã về

Với giai điệu nhịp nhàng, "Xuân đã về" đã thể hiện tâm trạng hân hoan, rộn ràng của mọi người khi mùa xuân lại về. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ vào năm 1954.

Bên cạnh đó, những ca khúc như "Xuân họp mặt", "Đón xuân", "Mùa xuân ơi"... vẫn làm nhiều người bồi hồi mỗi khi vang lên dịp Tết đến.

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-tet-quen-thuoc-thoi-ong-ba-anh-874792.ldo
 

Theo Thanh Ngọc (LĐO)

Có thể bạn quan tâm