Arsenal 'chào' năm 2020 bằng chiến thắng thuyết phục trước M.U

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 2-1-2020, Arsenal đã đón chào năm mới bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester United (M.U) trên sân Emirates ở vòng 21 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).
 Pha dứt điểm mở tỉ số cho Arsenal của Pepe - Ảnh: REUTERS
Pha dứt điểm mở tỉ số cho Arsenal của Pepe - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra cởi mở khi hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay. Arsenal nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Nicolas Pepe.
Phút 8, từ pha lên bóng bên cánh trái, Sead Kolasinac phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. 
Bóng bật chân trung vệ Victor Lindelof nảy ra đúng vị trí Pepe, tạo cơ hội cho tiền đạo này tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn De Gea, khai thông thế bế tắc cho Arsenal.
Tinh thần lên cao sau khi có bàn thắng, Arsenal tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép M.U và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. 
Tuy nhiên, do nôn nóng nên Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Lucas Torreira, Nicolas Pepe… đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, trong đó bóng một lần tìm đến cột dọc, khiến "pháo thủ" chưa thể có bàn thắng thứ 2.
Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi Sokratis nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi Sokratis nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS
Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng với những pha dồn ép liên tục, Arsenal cũng đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1.
Phút 43, từ quả phạt góc bên cánh phải của Pepe, Lacazette chạy cắt mặt hậu vệ M.U thực hiện pha đánh đầu ngược từ góc hẹp. Thủ môn De Gea đẩy bóng ra nhưng Sokratis đã có mặt đúng lúc tung cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal.

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi Arsenal lùi đội hình xuống thấp nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Bernd Leno.

 HLV Arteta ăn mừng chiến thắng với học trò sau trận đấu - Ảnh: REUTERS
HLV Arteta ăn mừng chiến thắng với học trò sau trận đấu - Ảnh: REUTERS
Có được thế trận, M.U bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành Arsenal và các cơ hội ghi bàn cũng đến với đội khách nhiều hơn. 
Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood… và cả trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire, M.U đã không có được bàn gỡ dù tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.
Chung cuộc, Arsenal đá bại M.U 2-0. Đây là trận thắng đầu tiên của Arsenal dưới triều đại HLV Mikel Arteta và nó thật ý nghĩa khi diễn ngay trên sân nhà vào đầu năm mới 2020. Thắng trận này, Arsenal nhảy lên giữa bảng xếp hạng với 27 điểm, kép tốp 4 chín điểm.
Theo T.Vĩ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.