CLB Viettel và đấu trường AFC Champions League: Bao giờ mới xóa nhòa khoảng cách?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho dù Viettel đã giành được tới 6 điểm, số điểm kỷ lục của các đội bóng Việt Nam tham dự AFC Champions League, nhưng khi xem kỹ những trận đấu với các đối thủ hàng đầu như Ulsan Hyundai hay đội bóng cùng khu vực BG Pathum United thì rõ ràng đội ĐKVĐ V-League vẫn có những khoảng cách nhất định đối với các đối thủ.

Viettel đã có những nỗ lực nhưng vẫn thất bại khi lộ rõ khoảng cách với đối thủ trong khu vực. Ảnh: VFF
Viettel đã có những nỗ lực nhưng vẫn thất bại khi lộ rõ khoảng cách với đối thủ trong khu vực. Ảnh: VFF
Khoảng cách lớn về trình độ
Viettel có khởi đầu không tệ khi cầm cự được ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) cho tới những phút bù giờ và sau đó có chiến thắng như mơ trước Kayo (Philippines) với tỷ số 5-0. Nhưng sau đó, những thất bại đau đớn trước đối thủ BG Pathum United (Thái Lan) cả 2 lượt trận với tỷ số 0-2 và 1-3 thì giấc mơ vươn ra biển lớn của bóng đá Việt bị dập tắt. Thất bại sau đó trước Ulsan 0-3 ở trận lượt về như một kết quả tất yếu khi Viettel đã cạn lực.
Về mặt những chỉ số thì Viettel không quá tệ: thắng 2 thua 4, hiệu số 7/9. Nhưng cả 2 chiến thắng đều đến từ đối thủ yếu nhất bảng Kayo (thua 6 trận, hiệu số 2/16). 4 trận thua còn lại Viettel đều thua thiệt khá nhiều so với đối thủ, đặc biệt là về mặt thế trận và lối chơi. Thời điểm mà ĐKVĐ V-League chơi tốt nhất là trận đầu gặp Ulsan và hiệp 1 của trận lượt về gặp BG Pathum United. Nhưng những khoảng thời gian còn lại thì rõ ràng là có những khoảng cách nhất định giữa chúng ta và đối thủ. Rõ nhất là trong các trận đấu với Ulsan, Tiến Dũng và đồng đội thường chỉ kiểm soát bóng được 25 - 29%, tỷ lệ chuyền chính xác chỉ đạt 72% (Ulsan 91%), tranh chấp tay đôi 54% (Ulsan 89%); và tổng cả 2 trận thì chỉ có được 4 cú sút trúng khung thành đối thủ và hầu như đều là những pha dứt điểm không quá nguy hiểm. Đáng tiếc hơn là trong cả 2 cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ cùng khu vực là ĐKVĐ Thai League BG Pathum United thì Viettel cũng tỏ ra thua thiệt, đặc biệt là lối chơi và hiệu quả trong những tình huống dứt điểm. Chẳng hạn trận lượt đi Quế Ngọc Hải - Tiến Dũng chơi khá ổn ở mặt trận phòng ngự, Viettel cũng có thế trận không tệ, thậm chí là kiểm soát bóng còn tốt hơn đối thủ, nhưng đại diện Việt Nam không có khả năng tạo cơ hội và dứt điểm tốt, trong khi đó mỗi lần Diogo (7) lên bóng là khung thành Nguyên Mạnh lại chao đảo và để thua khá dễ dàng. Trận lượt về với chính đối thủ này, Viettel bung hết sức chơi trong hiệp 1 rồi hụt hơi và thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.
Vì đâu nên nỗi ?
Viettel tham gia giải đấu năm nay với mục tiêu rõ ràng là tấm vé thứ 2 để vào vòng sau, đặc biệt là tập trung trong các trận đấu với BG Pathum United, đối thủ được đánh giá là khá cân bằng và cuộc đối đầu này cũng mang ý nghĩa khẳng định vị thế của bóng đá khu vực Đông Nam Á ở cấp độ CLB. Nhưng rất tiếc, Viettel đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Vậy nguyên nhân do đâu?
Thứ nhất, về mặt lực lượng dù cho Viettel là ông lớn của V-League với mức đầu tư khủng, ngoại binh đắt tiền. Nhưng so với đối thủ Thái Lan thì những Jaha - Caique - Pedro - Bruno Matos vẫn ở dưới tầm Diogo - Victor - Tunez của BG Pathum United một bậc, cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng. Về phía nội binh, nếu Viettel có 5 tuyển thủ quốc gia thì đội bóng của Thái Lan cũng có 5 ngôi sao tương tự. Nhưng qua 6 lượt trận, trong khi các tuyển thủ của Viettel có dấu hiệu quá tải, xuống phong độ thì các ngôi sao của BG Pathum United càng chơi càng hay và đóng vai trò trụ cột cho đội bóng.
Thứ hai là vấn đề thể lực, Viettel thường hụt hơi trong cuộc đua thể lực với các đối thủ. 6 trong tổng số 9 bàn thua đến từ những phút cuối trận, đặc biệt có khá nhiều lần Nguyên Mạnh - Thế Tài phải vào lưới nhặt bóng ở sau phút 80.
Thứ ba là về lối chơi tổng thể, Viettel chưa có được một phong cách thi đấu rõ ràng. Nhìn thì có vẻ như phòng ngự - phản công, nhưng vào trận thì phòng ngự không thật sự chắc chắn, vẫn để những bàn thua dễ, còn phản công thì cũng kém hiệu quả. Có những trận đối thủ nhường bóng và thế trận cho Viettel thì đội bóng của chúng ta cũng loay hoay không có nhiều phương án tấn công để tiếp cận khung thành đối phương.
Thất bại này cho thấy chúng ta còn khoảng cách với đối thủ, cho dù không quá lớn. Hy vọng các CLB Việt Nam cần phải rút ra bài học phân tích một cách kỹ càng nhiều điều qua sân chơi này, có sự đầu tư thỏa đáng hơn để những lần quay trở lại vào các năm tới sẽ thực sự thành công.

Bóng đá Việt Nam có thêm 2 suất dự AFC Champions League

Tại AFC Champions League vừa qua, CLB Viettel có được 6 điểm/6 trận. Điều này giúp bóng đá Việt Nam có được 39.817 điểm sau mùa 2021, vượt qua CHDCND Triều Tiên với 36.798 điểm để xếp thứ 5 khu vực Đông Á, vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng liên đoàn bóng đá ở cấp CLB. Theo phân bổ của AFC trên thang điểm tích lũy được xét 2 năm/lần, trong 2 mùa 2023 - 2024, bóng đá Việt Nam có 1 suất vòng bảng và 2 suất play-off AFC Champions League, tức là tăng thêm được 2 suất dự vòng sơ loại AFC Champions League.

Ở các mùa 2021 và 2022, bóng đá Việt Nam chỉ có 1 đội dự vòng bảng AFC Champions League và 2 đội dự vòng bảng AFC Cup. Còn từ mùa giải 2023, bóng đá Việt Nam sẽ không có suất dự AFC Cup mà thay bằng 2 suất play-off AFC Champions League. Nếu để thua ở vòng play-off, 2 đội bóng này cũng không thể dự AFC Cup. Hiện AFC đã hủy bỏ giải đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á do không có đơn vị đăng cai bảng đấu nên 2 CLB Hà Nội và CLB Sài Gòn cũng chấm dứt luôn cuộc tranh tài ở sân chơi châu lục. 

T.K

Theo Đặng Phương Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.