U19 Hoàng Anh Gia Lai rơi vào "bảng tử thần"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U19 Hoàng Anh Gia Lai được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi rơi vào “bảng tử thần” tại Vòng chung kết U19 Quốc gia 2021.
 
U19 Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khi rơi vào bảng A với 3 đối thủ mạnh khác là U19 Bình Dương, U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF. Ảnh: Anh Hòa
U19 Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khi rơi vào bảng A với 3 đối thủ mạnh khác là U19 Bình Dương, U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF. Ảnh: Anh Hòa
Sáng nay, 29.3 tại Bình Dương đã diễn ra buổi họp báo, bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Vòng chung kết U19 quốc gia. Đây là lần đầu tiên giải U19 thu hút 12 đội thay vì 8 như trước để tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.
Các đội bóng tham dự được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì ở 3 bảng cùng với 2 đội đứng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi tứ kết.
Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà U19 Bình Dương, U19 Hoàng Anh Gia Lai, U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF. Bảng B gồm U19 Sài Gòn, U19 Quảng Nam, U19 Hà Nội và U19 An Giang. Bảng C có sự hiện diện của U19 Khánh Hòa, U19 Bình Định, U19 NutiFood và U19 Đồng Tháp.
 
Buổi họp bốc thăm và chia bảng U19 Quốc gia 2021 diễn ra sáng 29.3 tại Bình Dương. Ảnh: Anh Hòa
Buổi họp bốc thăm và chia bảng U19 Quốc gia 2021 diễn ra sáng 29.3 tại Bình Dương. Ảnh: Anh Hòa
Theo đánh giá, bảng A được xem là “bảng tử thần” khi quy tụ 4 lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam. U19 Bình Dương dưới sự dẫn dắt của cựu chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley Alves là đội chủ nhà, có nhiều lợi thế. Trong khi đó, 3 đội còn lại đều cho thấy chất lượng đồng đều và bề dày thành tích về đào tạo trẻ suốt nhiều năm qua.
Việc rơi vào bảng đấu này sẽ rất khó dự đoán khả năng đi tiếp của các đội bóng, đặc biệt là U19 Hoàng Anh Gia Lai, thời gian gần đây luôn bị đặt dấu hỏi ở các giải trẻ.
 
“Cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến là trợ lí huấn luyện viên của U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Anh Hòa
“Cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến là trợ lí huấn luyện viên của U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Anh Hòa
Một cái tên cũng nhận được nhiều sự quan tâm ở giải đấu đó chính là U19 Học viện Nutifood, lần đầu tiên góp mặt ở Vòng chung kết U19 Quốc gia và được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên U19 Việt Nam ông Graechen Guillaume.
Ngày mai 30.3, trên sân Gò Đậu (Bình Dương) sẽ diễn ra 2 cặp đấu của bảng A: U19 Hoàng Anh Gia Lai – U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Bình Dương – U19 PVF.
ĐÌNH THẢO (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/u19-hoang-anh-gia-lai-roi-vao-bang-tu-than-893718.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.