Phố núi sôi động với giải đấu bóng chuyền đỉnh cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã từ rất lâu rồi, người hâm mộ Phố núi mới lại được “cháy” cùng những trận đấu bóng chuyền đỉnh cao. Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2020 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Quân đoàn 3 (TP. Pleiku) rõ ràng đang tạo được sức hút lớn với những người đam mê bộ môn này. 
Đã 8 năm kể từ lần cuối cùng một giải đấu bóng chuyền đỉnh cao được tổ chức tại Gia Lai. Đó là năm 2012, khi Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội diễn ra tại Nhà thi đấu Binh đoàn 15. 
Bởi thế, việc Quân đoàn 3 đăng cai Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2020 rõ ràng là cơ hội để người hâm mộ Phố núi “giải khát”. Giải đấu thu hút 10 đội bóng gồm 5 đội nam: Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Biên Phòng và 5 đội nữ: Thông tin Liên Việt Post Bank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đak Lak, Bình Điền Long An. 5 đội bóng ở mỗi nội dung thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra đội nhất và nhì thi đấu trận chung kết diễn ra vào tối 3-11. 
Với sự góp mặt của những đội bóng “sừng sỏ” trong làng bóng chuyền Việt Nam, giải đấu đã tạo ra sức hút rất lớn. Trong các ngày diễn ra giải, Nhà thi đấu Quân đoàn 3 với sức chứa khoảng 1.000 người đều được lấp kín.
Anh Vũ Việt Hồng (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Tôi rất đam mê môn bóng chuyền. Vì vậy, khi biết thông tin giải đấu được tổ chức ở Gia Lai, gia đình tôi rất háo hức. Dù khoảng cách không hề gần và các trận đấu diễn ra vào buổi tối, kết thúc khá khuya nhưng vợ chồng tôi vẫn đến sân theo dõi. Thực sự các đội bóng đã khiến chúng tôi mãn nhãn bởi không mấy khi được chứng kiến các cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp thi đấu như thế này”. 
Những
Những "chân dài" đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Theo thông tin từ Ban tổ chức, giá vé vào cổng ở giải đấu này là 20 ngàn đồng/vé. Thượng tá Tống Trần Ninh-Trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3-cho biết: “Tất cả số tiền thu được từ bán vé, Ban tổ chức sẽ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Giải đấu không chỉ là sân chơi của các đội bóng chuyền chuyên nghiệp, mang đến những phút giây sôi nổi cho khán giả mà còn là cơ hội để gắn chặt tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 với người dân”. 
Đúng như mong đợi của khán giả, các đội bóng đã thi đấu đầy cống hiến. Đặc biệt, đội bóng Thông tin Liên Việt Post Bank-nhà vô địch của Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2012-vẫn mang theo những vận động viên tốt nhất của mình đến Gia Lai như Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Thu Trang...
Tối 30-10, Thông tin Liên Việt Post Bank đã thể hiện sức mạnh của một “tượng đài" trong làng bóng chuyền Việt Nam khi dễ dàng giành chiến thắng trước đội bóng non trẻ Đak Lak với tỷ số 3-0. Trong 2 sét đầu tiên, Thông tin Liên Việt Post Bank dù chơi khá nhàn nhã nhưng vẫn giành thắng lợi cách biệt với tỷ số 25-17, 25-16. Đến sét đấu thứ 3, Đak Lak với sự năng nổ của chủ công H’Mia Niê đã thi đấu đầy nỗ lực và gây không ít khó khăn cho đối thủ. Thế nhưng, đội bóng Tây Nguyên vẫn đành thúc thủ với tỷ số 25-27.
Cũng trong tối 30-10, khán giả Phố núi đã được chứng kiến cuộc thư hùng giữa Thể Công và Sanest Khánh Hòa-những đội bóng có bề dày thành tích và sở hữu nhiều ngôi sao. Nổi bật nhất trong đó là Từ Thanh Thuận-chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam thi đấu cho Sanest Khánh Hòa. Trong cuộc đối đầu này, Ban huấn luyện Sanest Khánh Hòa đã “giấu bài” khi cất Từ Thanh Thuận và tung vào sân không ít cầu thủ trẻ mang tính thử nghiệm. Tuy nhiên, sức trẻ của Sanest Khánh Hòa cũng đã gây không ít khó khăn cho Thể Công với những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn ở sét 3 và 4. Nhưng rồi Thể Công vẫn chứng tỏ đẳng cấp ở thời điểm quyết định để hạ gục đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-1. 
Chiều nay (31-10), giải sẽ tiếp tục với các cặp đấu: Truyền hình Vĩnh Long gặp Đak Lak (14 giờ), Tràng An Ninh Bình gặp Sanest Khánh Hòa (15 giờ 30 phút), Bình Điền Long An gặp Thông tin Liên Việt Post Bank (19 giờ) và Biên Phòng gặp Thể Công (20 giờ 30 phút). 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).