Trưng bày 50 tác phẩm mỹ thuật trong triển lãm chuyên đề "Tình quân dân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2022) và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 20-12, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Tình quân dân”.

Báo Hà Nội mới đưa tin: Triển lãm giới thiệu với công chúng hơn 50 tác phẩm đa dạng về thể loại, phần lớn được sáng tác trong những giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. 

Các tác phẩm khắc họa sinh động, chân thực tình cảm của nhân dân, hậu phương vững chắc luôn chăm lo, che chở, giúp đỡ và bảo vệ quân đội như: “Tập kết” (Nguyễn Hiêm, sơn mài, 1954); “Hơ áo chiến sĩ (Văn Giáo, bột màu, 1962); “Đêm hậu cứ” (Hoàng Tích Chù, sơn mài, 1966); “Ngọn đèn không tắt” (Dương Tuấn, khắc gỗ, 1968); “Bác Hồ thăm đơn vị pháo Hồ Tây” (Nguyễn Kao Thương, sơn dầu, 1969)…

Tác phẩm “Bắn tập” (Nguyễn Thụ). Ảnh: Nguồn Báo Hà Nội mới
Tác phẩm “Bắn tập” (Nguyễn Thụ). Ảnh: Nguồn Báo Hà Nội mới

Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Triển lãm còn trưng bày một số tác phẩm được sáng tác sau năm 1975 đến 2002, là sự hồi tưởng của chính những người nghệ sỹ đã trực tiếp ghi chép hình ảnh thực tế, từ đó cho ra đời những tác phẩm đẹp về truyền thống quân dân gắn bó, như các tác phẩm “Đón bộ đội về bản” của tác giả Cao Trọng Thiềm (khắc gỗ, 1984), “Bếp lửa Trường Sơn” của tác giả Vũ Giáng Hương (lụa, 1994), “Tiếng hát mùa chiến dịch” của tác giả Mai Văn Hiến (sơn dầu, 1995), “Vượt sông” của tác giả Lê Trí Dũng (sơn mài, 1989)…

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh, tình đoàn kết gắn bó quân và dân là ngọn nguồn làm nên sức mạnh tổng hợp, góp phần tạo nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Tình đoàn kết quân, dân là một chủ đề lớn, hấp dẫn, là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nghệ sỹ. Nhiều tác phẩm về chủ đề quân dân đoàn kết đã được sáng tác, dù hoàn cảnh khó khăn của những năm tháng chiến tranh hay trong hòa bình.

Triển lãm "Tình quân dân" thể hiện sự đa dạng về bút pháp, thể loại và chất liệu qua từng tác phẩm. Những hình ảnh mang tính biểu tượng không chỉ khắc họa sự gắn kết giữa quân và dân, về truyền thống tốt đẹp đoàn kết toàn dân mà còn là những hình ảnh trực quan sinh động giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30-12.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.