Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Khúc quân ca vang mãi" tại Bộ Tư lệnh Thành phố vào tối 21-12.

Theo Thông Tấn xã Việt Nam, chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2022); 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2022); 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960-20/12/2022).

Chương trình đã khái quát hành trình 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bao gian khó hy sinh, bao chiến công hiển hách qua nghệ thuật sân khấu hóa và các giai điệu hào hùng đi cùng lịch sử các cuộc đấu tranh.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trần Thắng/Báo Người Lao động
Tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trần Thắng/Báo Người Lao động

Báo Người lao Động đưa tin: Chương trình với 3 phần, lần lượt mang các chủ đề: Phần 1: Trung với Đảng- Hiếu với dân; phần 2: Miền Nam thành đồng Tổ quốc; phần 3: Vẻ đẹp anh bộ đội cụ Hồ, với những ca khúc truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng khắc cốt ghi tâm của bao thế hệ như: "Tiến bước dưới quân kỳ", "Đoàn vệ quốc quân", "Vì nhân dân quên mình", "19 tháng 8",  "Chín năm làm một Điện Biên", "Đường lên Tây Bắc", "Hành quân xa", "Chiến thắng Điện Biên", "Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương", "Con tàu không số"…

Tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đó chính lời tâm niệm của bao thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngày 22-12-1944, các đơn vị vũ trang chính quy đã cùng kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân liên tục lập chiến công, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám 1945, mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, "bộ đội cụ Hồ" đã cùng với nhân dân cả nước "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" quyết tâm giành lấy độc lập - tự do - thống nhất với chiến thắng "Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đại thắng mùa xuân năm 1975-non sông từ đây liền một dải, cả nước tiến lên CNXH, xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, Thanh Ngân; Ca sĩ Ngọc Luân, Minh Sang, Thanh Nguyên, Duyên Huyền, Thành Tâm, Tạ Quang Thắng; Nhóm 135, MTV, Mắt Ngọc, nhóm múa Mặt Trời, Ánh Sáng, ABC, Sen Trắng... và các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh- Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.