Trao giải Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-8, tại TP. Pleiku, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho 6 đội tham gia Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH năm 2022 khu vực VII. Ông Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức hội thi chủ trì buổi lễ.

   Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Đội Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Đội Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH năm 2022 khu vực VII được tổ chức tại Gia Lai đã chính thức khép lại. Ban Tổ chức hội thi đã công bố số điểm và kết quả xếp loại của 6 đội thi đến từ NHCSXH và tổ chức Hội, đoàn thể các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Theo đó, giải nhất hạng mục nghiệp vụ giỏi thuộc về đội Đak Lak, đội Lâm Đồng đạt giải nhì, đội Kon Tum đạt giải ba. Ở hạng mục tài năng văn nghệ, đội Gia Lai đạt giải nhất, đội Đak Lak đạt giải nhì, đội Kon Tum đạt giải ba. Tổng kết số điểm của 2 hạng mục thi, đội Gia Lai đạt giải nhất toàn đoàn, đội Đak Lak đạt giải nhì, đội Kon Tum đạt giải ba, các đội còn lại đạt giải khuyến khích. Theo đánh giá chung, hội thi đã đạt những yêu cầu đề ra là giao lưu, đoàn kết, chia sẻ nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Hoàng Minh Tế-Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức đã chúc mừng và đánh giá cao tinh thần thi đấu sôi nổi, đầy nhiệt huyết của các đội thi. Qua hội thi cho thấy, cán bộ NHCSXH và cán bộ của các tổ chức Hội, đoàn thể không những giỏi về nghiệp vụ tín dụng chính sách, mà còn là những tài năng văn nghệ. Thay mặt Ban tổ chức, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và các sở, tổ chức Hội, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tham gia, góp phần quan trọng để hội thi thành công tốt đẹp.

 

SƠN CA

 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.