Triển lãm Anh em có gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triển lãm Anh em được khai mạc vào chiều ngày 1.12 và sẽ kéo dài đến ngày 6.12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Nhóm Anh em gồm 6 họa sĩ: Vũ Thái Bình, Lê Thanh Bình, Nguyễn Cao Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Cấn Mạnh Tường và Lê Thế Anh. Cùng học tập tại Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, sau khi ra trường hoạt động nghệ thuật, họ vẫn gắn kết với nhau như những người anh em thân thiết. Đó là lý do triển lãm được lấy tên Anh em.

 

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thế Anh. Ảnh: NVCC
Tác phẩm của họa sĩ Lê Thế Anh. Ảnh: NVCC


Họa sĩ Vũ Thái Bình, người được coi là anh cả của nhóm, trước khi đến với chất liệu giấy dó, từng trăn trở với nhiều chất liệu và đề tài khác nhau. Sau những "quăng quật" giữa các biên độ đề tài, phong cách, anh nhận ra mình thật trọn vẹn trong sắc màu của dó.

Đến với hội họa, họa sĩ Lê Thanh Bình thoả sức thể hiện những quan điểm, triết luận của mình thông qua những tác phẩm có kích thước lớn. Tranh của anh có sự kết hợp của kỹ thuật sơn dầu cổ điển, của cách diễn đạt vấn đề phương Tây với những đề tài mang “chất” phương Đông.

 

 Tác phẩm Thoáng Sơn La của Nguyễn Cao Hoàng.  Ảnh: NVCC
Tác phẩm Thoáng Sơn La của Nguyễn Cao Hoàng. Ảnh: NVCC


Cùng chuyên sâu về kỹ thuật sơn dầu cổ điển như Lê Thanh Bình, nhưng hoạ sĩ Nguyễn Cao Hoàng lại đang chiêm nghiệm mình trong những tác phẩm có kích thước nhỏ và trung bình cùng những chủ đề khá gai góc, cá tính.

Nguyễn Ngọc Tuấn là hoạ sĩ vẽ nhiều về phong cảnh với bảng màu mạnh mẽ mà tình. Anh nắm bắt những khoảnh khắc của thời gian, thời tiết, luân chuyển theo ngày, theo mùa... Dùng kỹ thuật mang phong cách ấn tượng để diễn tả những đề tài thuần Việt là cách mà Nguyễn Ngọc Tuấn đang đi.

 

Tác phẩm Ngõ xưa - ngày mới của họa sĩ Vũ Thái Bình- Ảnh: NVCC
Tác phẩm Ngõ xưa - ngày mới của họa sĩ Vũ Thái Bình- Ảnh: NVCC


Còn họa sĩ Cấn Mạnh Tường là người sử dụng chất liệu sơn mài thể hiện đề tài dân tộc miền núi. Anh chắt lọc những bản sắc của người vùng cao để đưa vào tác phẩm của mình một cách có ý đồ nhưng lại tự nhiên.

Anh lưu lại trong tranh của mình vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng cao, từ cái mõ trâu đến những hoạ tiết hoa văn thổ cẩm, từ một ô cửa sổ với chú mèo nhỏ, đến những nếp nhà mái ngói âm dương xanh rêu cũ kỹ, từ ngõ nhỏ lối về đến những triền đồi trắng xoá hoa mận, hoa mai…

Đến với triển lãm Anh em, hoạ sĩ Lê Thế Anh mang đến những tác phẩm phong cảnh miền núi. Đây là những trực họa thể hiện khả năng nắm bắt vẻ đẹp thiên nhiên của họa sĩ. Tranh của anh mang đến năng lượng yêu cuộc sống, yêu những gì giản dị và chân thành.

6 hoạ sĩ là 6 cá tính, 6 cách đặt vấn đề khác nhau, nhưng họ giống nhau ở tình yêu dành cho hội hoạ. Đây là lần đầu tiên 6 họa sĩ hội tụ cùng nhau, nhưng đây cũng sẽ là khởi đầu để họ có những lần hội tụ tiếp nữa.

Theo AN AN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.