Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại và có nhiều tầm vóc, điểm mới, dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Vương


Chiều nay (29.12), Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng viên với sự tham dự của gần 500 nhà báo là Đảng viên. Dự hội nghị, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn khẳng định vai trò của báo chí nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong điều kiện mới, vai trò của báo chí ngày càng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, luôn phát huy tốt hơn vai trò là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động chính trị, là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

 

Hội nghị đảng viên chiều 29.12. Ảnh: T.Vương
Hội nghị đảng viên chiều 29.12. Ảnh: T.Vương


Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh vai trò của báo chí với hoạt động của Chính phủ, công tác mặt trận, văn hóa, thông tin đối ngoại thông qua hoạt động định hướng dư luận, nâng cao tri thức, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong quá trình phát triển, chất lượng báo chí ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ khoá X, báo chí cách mạng chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với sự nghiệp và hoạt động báo chí Việt Nam.

Cụ thể như: Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo Việt Nam (đề ra tầm nhìn chiến lược xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam), thư chúc mừng của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vị trí, tầm quan trọng và sự cống hiến, khơi dậy sự tự hào của làng báo chí cách mạng suốt 70 năm nói chung và nhiệm kỳ 2015-2020 nói riêng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, bầu cử, các sự kiện trọng đại của đất nước, phòng chống dịch COVID-19...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu mốc lịch sử trọng đại và có nhiều tầm vóc, điểm mới, dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII nói về sứ mệnh của báo chí, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng nói về vai trò của báo chí trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nền văn hóa và kinh tế đất nước trong thời kỳ mới. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam phải chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025).

Cũng trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, chiều nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải các Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải ảnh “Việt Nam 2020”, Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020”, “Ấn tượng 2021”.

https://laodong.vn/thoi-su/dai-hoi-xi-hoi-nha-bao-viet-nam-se-tiep-tuc-ghi-dau-moc-lich-su-trong-dai-989717.ldo

Theo Vương Trần (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.