Nghẹn ngào đưa tro cốt của ca sĩ Y Jang Tuyn về với vợ con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vậy là sau “chuyến đi công tác đặc biệt” như lời tâm sự của ca sĩ Y Jang Tuyn trước khi mất, tro cốt của giọng ca từ đại ngàn đã được đưa về với vòng tay gia đình, trong đó có vợ và hai đứa con thơ dại.

Gia đình đang làm thủ tục nhận tro cốt của ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn. Ảnh: T.L
Gia đình đang làm thủ tục nhận tro cốt của ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn. Ảnh: T.L


Trước đó, ca sĩ Y Jang Tuyn phát hiện mình bị nhiễm Covid-19 và được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 13 (H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều trị. Tuy nhiên do có bệnh nền, nên sau một thời gian, bệnh tình của anh chuyển biến nặng buộc phải can thiệp ECMO. Nam ca sĩ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng điều diệu kỳ đã không xảy ra, giọng ca nồng nàn của núi rừng Tây Nguyên đã ra đi trong sự tiếc thương của đồng nghiệp, gia đình và người hâm mộ.

 

Từ nay giọng ca của núi rừng Tây Nguyên Y Jang Tuyn đã bay xa...  Ảnh: T.L
Từ nay giọng ca của núi rừng Tây Nguyên Y Jang Tuyn đã bay xa... Ảnh: T.L
Anh đã về trong vòng tay người thân. Ảnh: T.L
Anh đã về trong vòng tay người thân. Ảnh: T.L


Nhà báo Song Minh cho biết chị Tạ Thị Hằng - vợ của ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn vừa gọi điện báo tin sáng nay lúc 9 giờ 30 phút, quân đội và đại diện khu phố đã phối hợp đưa tro cốt của ca sĩ Y Jang Tuyn về với gia đình ở Q.12 (TP.HCM). Nghi thức đón hài cốt ca nhạc sĩ Y Jang Tuyn được tổ chức đơn giản, tuân thủ 5K theo đúng quy định phòng chống dịch hiện tại…”.

Theo thông tin từ gia đình, tro cốt của Y Jang Tuyn ở lại cùng với vợ con một thời gian; đến khi tình hình dịch ổn định thì chị Tạ Thị Hằng sẽ đưa tro cốt chồng lên chùa để Y Jang Tuyn được yên nghỉ thanh thản.

Thông qua báo chí, gia đình ca sĩ Y Jang Tuyn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 13, Bệnh viện Chợ Rẫy – hai nơi đã điều trị cho nam ca sĩ; các khán giả hâm mộ, đồng nghiệp, người thân, bạn bè... đã cầu nguyện cho Y Jang Tuyn trong suốt thời gian qua; đặc biệt là nghệ sĩ Việt Hương - người đã âm thầm giúp Y Jang Tuyn trong thời gian anh nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy…

Được biết, hôm Việt Hương gọi điện cho nhà báo Song Minh báo tin Y Jang Tuyn mất, chị đã khóc òa trong điện thoại. Việt Hương bộc bạch: “Dù Hương và Y Jang Tuyn chưa từng có cơ hội làm việc chung, nhưng đều là đồng nghiệp ăn cơm Tổ. Thời gian qua, mỗi ngày Hương đều có nhiệm vụ nhận thông tin từ phía bác sĩ về tình hình sức khỏe của Phi Nhung và Y Jang Tuyn để báo lại cho gia đình của hai đồng nghiệp an tâm. Nhưng từ nay Hương không còn nghe bác sĩ nói về Tuyn nữa, Hương thấy trống vắng và xót xa lắm. Từ đây nếu phía gia đình Y Jang Tuyn cần Việt Hương giúp gì thì Hương cũng sẵn lòng…".

Nói về các con của ca - nhạc sĩ Y Jang Tuyn, nhà báo Song Minh cho biết thêm: “Mất mát đã khiến cho chị Hằng như ngã gục. Nhưng hiện tại, chị phải nén đau thương để lo hậu sự cho anh, lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học. Ca sĩ Y Jang Tuyn có hai người con: cháu trai Y Jang Hary (SN 2006), đang học lớp 10A4 Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Q.Gò Vấp; cháu gái Y Jang Hana (SN 2011) đang học lớp 5/4 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Ca sĩ Y Jang Tuyn sinh năm 1979. Anh từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003 và là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng nam nồng nào cao nguyên, tạo dựng nên tên tuổi với nhiều ca khúc đình đám: Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (2013), Hoan ca mùa xuân (2015) và tác giả của nhiều ca khúc trẻ được nhiều khán thính giả đón nhận.

Theo QUỲNH TRÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.