Khám phá các phát minh khoa học qua bộ sách "Theo dòng thời gian"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Theo dòng thời gian - Các phát minh khoa học” và “Theo dòng thời gian – Thời tiền sử” là hai bộ sách đưa bố mẹ và các bạn nhỏ cùng lên chuyến tàu thời gian trở về thời điểm khởi đầu thế giới 540 triệu năm trước.



Đây là bộ sách do Đinh Tị Books thực hiện, theo bản gốc của tác giả Oldrich Ruzicka.

“Theo dòng thời gian – Các phát minh khoa học”  cho phép trẻ em trên thế giới “hiện thực hóa” những chuyến du hành xuyên thời gian, trở về 3.500 năm trước Công nguyên để bắt đầu hành trình khám phá và tận mắt chiêm ngưỡng những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Trong hành trình này độc giả nhí sẽ hiểu hơn về cách để tạo ra những sáng chế đầu tiên như chiếc xe đạp đầu tiên, điện thoại đầu tiên hay máy bay đầu tiên…. Và còn nhiều hơn thế nữa.

Hành trình khám phá được mở ra với những hình ảnh minh họa tỉ mỉ đầy màu sắc, hấp dẫn của tác giả Oldrich Ruzicka sẽ là một kho tài nguyên kích thích sự đam mê khám phá khoa học của mỗi bạn nhỏ.


 

 Minh họa trang trong của cuốn
Minh họa trang trong của cuốn "Theo dòng thời gian - Thời tiền sử".



Còn “Theo dòng thời gian – Thời tiền sử” lại là hành trình thú vị trở về thời cổ đại với khủng long bay cùng các loại động vật tiền sử. Cuốn sách sẽ ghé qua Đại Cổ sinh để thấy được những loài sinh vật đầu tiên dưới biển và trên cạn, rồi hướng đến Đại Trung sinh chứng kiến các loài vật khổng lồ ngự trị trên Trái Đất. Hành trình kỳ thú của cuốn sách sẽ tiếp tục đến Đại Tân sinh, thăm thú họ hàng xa xưa của các loài động vật hiện nay và gặp gỡ tổ tiên của loài người. Thế giới động vật trở nên thú vị và màu sắc hơn qua diện mạo mới mẻ cùng hình ảnh minh họa sống động mang đến cho độc giả nhỏ tuổi những trải nghiệm thực tế chân thực và lý thú.

Bộ sách được Đinh Tị Books mua bản quyền chuyển ngữ và phát hành từ tập đoàn xuất bản Albatros Media a.s, là tập đoàn xuất bản hàng đầu tại Cộng hòa Séc với 15 nhà xuất bản. Mỗi năm, Albatros xuất bản hơn 500 đầu sách. Thành lập vào năm 1949, Albatros đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử văn học thiếu nhi của Cộng hòa Séc.

Theo MI LAN (LĐO/ảnh: Đinh Tị Books )

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.