Sol Acoustic: Kết nối đam mê âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được thành lập năm 2016, nhóm nhạc Sol Acoustic (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tạo dấu ấn với công chúng bởi phong cách đầy ngẫu hứng, biến tấu theo nhiều chủ đề âm nhạc khác nhau. Những đêm nhạc Acoustic do nhóm tổ chức đã trở thành điểm hẹn cho những người cùng đam mê.
Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Kim Như cùng nhóm nhạc Sol Acoustic. Ảnh: Thủy Bình
Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Kim Như cùng nhóm nhạc Sol Acoustic. Ảnh: Thủy Bình
Tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần, quán cà phê Sol Acoustic (02, đường Lương Thạnh, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) trở nên đông khách nhờ chương trình âm nhạc Acoustic. Quán không quá rộng nhưng thiết kế khá đặc biệt, sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ nhóm nhạc và ca sĩ biểu diễn, ghế ngồi sắp xếp hướng về phía sân khấu.
Đêm nhạc bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, nhóm nhạc và ca sĩ say sưa trình diễn những bài hát thuộc dòng nhạc Acoustic đang được yêu thích hiện nay. Sự thăng hoa, cảm xúc của người biểu diễn đã mang dòng nhạc Acoustic đến gần hơn với công chúng.
Anh Hà Trấn Sơn-Trưởng nhóm nhạc Sol Acoustic-cho biết: “Sol là một nốt nhạc, Acoustic là dòng nhạc nhóm theo đuổi. Để thỏa mãn niềm đam mê, tôi lấy tên của nhóm nhạc đặt cho quán nhằm tạo nên một không gian kết nối những người yêu nhạc với nhau”.
Nhóm nhạc gồm 7 thành viên: 1 piano, 3 guitar, 1 trống cajon, 1 trống pongo và 1 violin. Trong đó, chỉ có anh Sơn là được học trường lớp bài bản, từng học đàn t’rưng và là giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai.
Anh Sơn và các thành viên khác quen biết nhau qua những lần gặp gỡ, giao lưu giữa những người yêu âm nhạc, có chung sở thích. Độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng khi lên sân khấu biểu diễn, thái độ nghiêm túc và tình yêu âm nhạc đã giúp họ phối hợp rất ăn ý. Anh Tạ Minh Trường chia sẻ: “Là người tay ngang, đến với âm nhạc bằng đam mê nên chúng tôi đều cố gắng tập luyện để có sự phối hợp ăn ý”.
Các thành viên trong nhóm đều có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ, một số có chất giọng tốt nên có thể vừa chơi nhạc vừa hát. Từ khi có nhóm nhạc, Sol Acoustic đã trở thành “điểm hẹn” của các bạn trẻ cùng sở thích. Chị Kim Như (sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai) là ca sĩ ruột của quán bởi chất giọng “lạ” và phong cách trình diễn ấn tượng.
“Từ khi có không gian âm nhạc này, tôi có cơ hội thể hiện niềm đam mê với dòng nhạc Acoustic. Đây cũng là cơ hội để tôi trau dồi bản thân khi đứng trên sân khấu và học hỏi kỹ năng từ các ca sĩ khác”-chị Kim Như chia sẻ.
Nhờ có không gian mới lạ, mỗi khi có đêm nhạc, quán cà phê Sol Acoustic gần như không còn chỗ trống. Ngoài phần thể hiện của các ca sĩ, nhóm nhạc cũng không từ chối khi khách đăng ký thể hiện ca khúc yêu thích.
Anh Lê Văn Cường vốn là thành viên của nhóm Du ca Phố núi nhưng vì nhiều lý do nên nhóm ngừng hoạt động 1 năm nay. Từ đó, Sol Acoustic là địa chỉ quen thuộc của anh Cường vào mỗi buổi tối. Anh chia sẻ: “Đam mê âm nhạc nên tôi thường rủ bạn bè đến đây để thưởng thức nhóm nhạc Sol Acoustic biểu diễn. Nghe những bài hát mà mình yêu thích giúp tôi thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng”.
Khi được hỏi về dự định của nhóm trong tương lai, anh Hà Trấn Sơn cho hay: “Thời gian tới, nhóm sẽ cố gắng tập luyện để đa dạng phong cách biểu diễn. Đồng thời, chúng tôi mời những nhạc sĩ có chuyên môn hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng, kiến thức về âm nhạc cho những người có cùng sở thích. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn thành lập câu lạc bộ âm nhạc nhằm tạo điểm sinh hoạt văn hóa cho các bạn trẻ”.
THỦY BÌNH 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.