Triển lãm "Nghiệp" của Ngô Thanh Hùng: Độc đáo với hình tượng con trâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với chủ đề “Nghiệp”, gồm 30 tác phẩm sơn dầu và acrylic, họa sỹ Ngô Thanh Hùng giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng nhiều góc nhìn thú vị với hình tượng chú trâu-con giáp của năm Tân Sửu.


Chào đón năm mới Tân Sửu 2021, chiều 21/1, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật trâu - con giáp của năm Tân Sửu 2021.

Với chủ đề “Nghiệp,” triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 30 tác phẩm tranh vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic của họa sỹ Ngô Thanh Hùng (Đà Nẵng).

Các tác phẩm vẽ về hình tượng con trâu trong văn hóa người Việt gắn liền với sự cần cù, chăm chỉ, thông minh, khỏe mạnh, hùng dũng với sự pha quyện màu sắc tươi mới, kỹ thuật vẽ độc, lạ đã được họa sỹ Ngô Thanh Hùng đưa vào trong các tác phẩm để các bức tranh trở nên sống động.

Đặc biệt, các tác phẩm tranh vẽ về đề tài chọi trâu - một trong những lễ hội văn hóa lớn của vùng đồng bằng Bắc Bộ đã lôi cuốn người xem tại triển lãm.

Loạt tác phẩm này thể hiện những hình ảnh mạnh mẽ của sự đối kháng, sự va đập dữ dội của cuộc đối đầu của những con trâu trong các trận đấu với những cặp sừng sắc nhọn cong vút, linh hoạt, con mắt rực lửa, khối cơ bắp cuồn cuộn, biểu hiện một nguồn năng lượng mạnh mẽ thoát ra từ bên trong.

“Con trâu là đầu cơ nghiệp” từ lâu đã là một hình ảnh thân quen, gắn bó từ bao đời nay với người nông dân Việt Nam, là biểu tượng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước của khu vực Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng.

Con trâu là con giáp đứng thứ 2 trong 12 con giáp, là con vật hiền lành, chăm chỉ, có sức khỏe. Theo quan niệm dân gian, trâu là loài vật có sức mạnh dẻo dai giúp đỡ con người những công việc nặng nhọc trong lao động sản xuất nông nghiệp như cày bừa, đạp lúa, kéo lúa...

Trâu còn gắn liền với nhiều lễ hội văn hóa lớn như Lễ Tịch Điền, lễ hội đua trâu, lễ hội chọi trâu…

Họa sỹ Ngô Thanh Hùng chia sẻ, chủ đề triển lãm “Nghiệp” không mang tính chất, ý nghĩa nặng nề, chính là hình ảnh con trâu trong văn hóa dân gian Việt Nam qua bài ca dao: “Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta/ Cấy cày vốn nghiệp nông gia…”

Các tác phẩm muốn nói lên một nét đẹp văn hóa dân gian của người Việt gắn với hình tượng con trâu cần được duy trì, bảo tồn, phát triển trong tương lai, đồng thời từng bước có thể làm giảm đi một số nghi lễ mang tính bạo lực, phản cảm, không còn phù hợp như hiến tế thông qua việc đâm giết trâu trực tiếp.

Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho biết, triển lãm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, du khách trước thềm đón năm mới Tân Sửu 2021. Đây còn là dịp để người dân, du khách tìm hiểu rõ hơn về con trâu trong văn hóa của người Việt Nam.

Các tác phẩm trưng bày còn mang ý nghĩa cầu mong cho mọi người trong một năm mới mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, mọi người trong gia đình khỏe mạnh, an vui; đặc biệt là ý nghĩa về tâm linh, xua đi mọi điều xấu, đem lại sự may mắn cho một năm mới tài khí dồi dào, thuận lợi, may mắn trong mọi việc...

Họa sỹ Ngô Thanh Hùng (sinh năm 1982) đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Ngô Thanh Hùng đã tham gia hơn 20 cuộc triển lãm mỹ thuật nhóm tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và Triển lãm mỹ thuật các nước khu vực tiểu vùng sông Mekong tại Thái Lan lần thứ I, II, III.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Theo Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.