Trên 800 nghệ nhân tham gia hội thi hoa phong lan toàn quốc tại Vĩnh Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức Hội thi hoa phong lan toàn quốc năm 2020 với sự tham gia của trên 800 nghệ nhân đến từ 179 câu lạc bộ, hội lan trong cả nước.
Hàng ngàn chậu hoa lan khắp nơi trên cả nước khoe sắc tại hội thi ở Vĩnh Long. ẢNH: XUÂN PHÚC
Hàng ngàn chậu hoa lan khắp nơi trên cả nước khoe sắc tại hội thi ở Vĩnh Long. ẢNH: XUÂN PHÚC
Sáng 8.11, tại Công viên THVL (P.3, TP.Vĩnh Long), Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức Hội thi hoa phong lan toàn quốc năm 2020, thu hút trên 800 nghệ nhân đến từ 179 câu lạc bộ, hội lan của 63 tỉnh, thành tham dự với gần 1.000 tác phẩm.
Hội thi thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. ẢNH: XUÂN PHÚC
Hội thi thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. ẢNH: XUÂN PHÚC
Ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long, cho biết hoa lan được ví như nữ hoàng các loài hoa vì nét đẹp quyến rũ, kiêu sa và quý phái. Nhiều người đam mê đã dành cả cuộc đời để lai tạo, nuôi dưỡng loài hoa này. Chính vì thế, hoa lan có sức cuốn hút và lan tỏa khá nhanh, từ nuôi đơn lẻ đến ươm trồng thành vườn với quy mô hàng héc-ta. Từ trao đổi trong nhóm đến xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm đến tăng thu nhập cho người dân, tạo được sân chơi bổ ích. Riêng tại Vĩnh Long, phong trào chơi lan mới nổi lên gần đây nhưng đã có trên 300 hộ sản xuất, kinh doanh và hàng ngàn người tham gia thú chơi tao nhã này. Để kết nối niềm đam mê đó, Hội thi hoa phong lan toàn quốc hàng năm được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh.
Nghệ nhân Quang Minh (Long An, trái) bên chậu lan Dentro Hổ mang chớp đạt giải đặc biệt. ẢNH: XUÂN PHÚC
Nghệ nhân Quang Minh (Long An, trái) bên chậu lan Dentro Hổ mang chớp đạt giải đặc biệt. ẢNH: XUÂN PHÚC

Hội thi tổ chức trong hai ngày 7 và 8.11, thu hút hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm ngưỡng hoa lan và chụp ảnh. Chị Bùi Ngọc Như Ý (20 tuổi, chủ vườn lan ở Bình Phước) cùng gia đình đến tham quan hội thi năm nay, cho biết nhìn chung hội thi năm nay có nhiều cây hoa to và đẹp, chứng tỏ chủ nhân đã rất kỳ công chăm sóc.

Ban tổ chức trao giải vàng cho các nghệ nhân. ẢNH: XUÂN PHÚC
Ban tổ chức trao giải vàng cho các nghệ nhân. ẢNH: XUÂN PHÚC
Ông Lê Nhị Trí, Phó trưởng Ban giám khảo đánh giá: “Hội thi hoa phong lan lần này quy tụ rất nhiều hoa đẹp ở khắp nơi trong cả nước, đặc biệt nổi bật nhất là giống lan Dentro. Do có quá nhiều tác phẩm xuất sắc nên làm mất thời gian của Ban giám khảo nhất”.
Dưới đây là một số hình ảnh hoa lan đạt giải vàng, bạc, đồng... tại Hội thi hoa phong lan toàn quốc 2020:

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho chậu lan Dentro Hổ mang chớp của nghệ nhân Quang Minh (Long An); giải vàng loại lan Dentro thuộc về nghệ nhân Phan Lê Huy Cường (Vĩnh Long); giải vàng lan Hài thuộc về nghệ nhân Lê Văn Hoành (Lâm Đồng); giải vàng lan Cattleya thuộc về nghệ nhân Lê Thanh Phương (Bến Tre); giải vàng lan Cattleya xổ (lai) thuộc về nghệ nhân Trần Hữu Thọ (Bến Tre) và giải vàng lan tổng hợp thuộc về vườn lan Tri Túc (Lâm Đồng).

Theo Xuân Phúc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.