Trần Lực vào vai Trịnh Công Sơn tuổi trung niên trong 'Em và Trịnh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam diễn viên phải trải qua một tháng thử thách gồm ăn kiêng, giảm cân, tập nói tiếng Pháp, giọng Huế… trước khi được nhận vai.

 Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (trái) và nghệ sỹ Trần Lực (phải). (Ảnh tư liệu và ảnh của đoàn làm phim)
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (trái) và nghệ sỹ Trần Lực (phải). (Ảnh tư liệu và ảnh của đoàn làm phim)


Sau hơn nửa năm tuyển diễn viên, ê-kíp của "Em và Trịnh" đã công bố hai gương mặt sẽ vào vai cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: nam diễn viên trẻ Alvin Lu (Lương Anh Vũ) và nghệ sỹ ưu tú Trần Lực.

Vào vai Trịnh hồi trẻ, Alvin Lu nhận được sự hưởng ứng từ gia đình nhạc sỹ. Tuy nhiên, khán giả lại có nhiều ý kiến trái chiều về mức độ giống-khác trong tạo hình của anh, phân vân liệu anh có toát lên được thần thái của Trịnh Công Sơn hay không.

Song đối với nghệ sỹ ưu tú Trần Lực, người hâm mộ dường như ủng hộ ngay lập tức nhờ sự tương đồng trong dáng vẻ và nét mặt. Để có dáng người dỏng cao, ông đã giảm 10 cân và nuôi tóc dài để trông giống Trịnh Công Sơn hơn.

Kèm với đôi mắt trầm tư sau cặp kính, cùng thần thái của một diễn viên gạo cội, Trần Lực đã chiếm được cảm tình và niềm tin của người hâm mộ.

 

Alvin Lu nhận nhiều hoài nghi khi nhận vai Trịnh thời trẻ. (Ảnh của đoàn làm phim và ảnh tư liệu)
Alvin Lu nhận nhiều hoài nghi khi nhận vai Trịnh thời trẻ. (Ảnh của đoàn làm phim và ảnh tư liệu)


Trước đó, đoàn làm phim đã ráo riết tìm kiếm ứng cử viên phù hợp từ cả trong nước lẫn Việt kiều đang sinh sống tại nước ngoài, đi dự nhiều buổi hòa nhạc để tìm gương mặt nghệ sĩ có ngoại hình giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn… nhưng chưa thành công.

Ê-kíp cho biết thêm rằng trong lần đầu tới thử vai, Trần Lực có dáng vẻ mạnh mẽ, mái tóc ngắn và nói giọng Bắc nên chưa thực sự phù hợp vai Trịnh. Tuy nhiên, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ rằng anh thấy tò mò và cảm nhận được yếu tố đặc biệt ở người nghệ sỹ này.

Sau một tháng thử thách, Trần Lực không chỉ thay đổi vẻ ngoài, ông còn học nói tiếng Pháp và bắt chước giọng Huế. Khi trở lại, ông chứng minh cho khán giả thấy ê-kíp đã chọn được đúng người.

Kể từ khi bắt đầu tuyển diễn viên từ tháng 2 năm nay, “Em và Trịnh” đã thu nạp về những gương mặt trẻ như Alvin Lu (1995), ba cô gái Phạm Nhật Linh (sinh năm 2001), Hoàng Hà (1997), Lan Thy (1998) sẽ vào vai những người phụ nữ từng có ảnh hưởng tới các sáng tác của cố nhạc sỹ.


 

 Phạm Nhật Linh vào vai giọng ca xứ Huế Thanh Thúy. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Phạm Nhật Linh vào vai giọng ca xứ Huế Thanh Thúy. (Ảnh: Đoàn làm phim)
 Hoàng Hà (trái) vào vai Dao Ánh, Lan Thy (phải) vào vai chị gái Bích Diễm.
Hoàng Hà (trái) vào vai Dao Ánh, Lan Thy (phải) vào vai chị gái Bích Diễm.


Dù tạo hình ban đầu của các diễn viên nhận nhiều ý kiến hỗn hợp về mức độ giống, phù hợp… dự án phim nhìn chung được sự quan tâm lớn từ người yêu điện ảnh nước nhà.

Nhà sản xuất của bộ phim là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, con trai của cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng - một trong những người thân cận với Trịnh Công Sơn lúc sinh thời. Nguyễn Quang Dũng cùng Phan Gia Nhật Linh là bộ đôi đạo diễn-nhà sản xuất phía sau “Tiệc trăng máu,” nay đổi vị trí trong dự án phim về cố nhạc sỹ tài hoa sẽ được coi là yếu tố bảo chứng cho bộ phim sắp tới đây.

“Em và Trịnh” dự kiến lên rạp vào tháng 4/2021.

 

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực sinh năm 1963 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Cả đời gắn với truyền hình, điện ảnh, ông là đạo diễn của và từng đóng nhiều phim như "Chuyện nhà Mộc" (1998), "Tết này ai đến xông nhà" (2002), "Long Thành cẩm giả ca" (2010)...

Năm 2016, ông xây dựng và phát triển LucTeam-nhóm kịch tư nhân đầu tiên của miền Bắc, nổi tiếng với các vở "Quẫn," "Cơn ghen của Lọ Lem," gần đây nhất là "Bạch đàn liễu".


Theo Minh Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.