Gần 120 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Hội nhà văn Việt Nam khóa 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại hội Liên chi Hội Nhà văn các cơ quan Trung ương lần này dự kiến sẽ đưa ra thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là về bảo vệ quyền nhà văn và lao động sáng tạo.
 

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)


Đại hội Liên chi Hội Nhà văn các cơ quan Trung ương vừa diễn ra ngày 3/10 tại hội trường tòa soạn báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội. Tham dự đại hội có nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; các Phó chủ tịch Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa và các ủy viên Ban chấp hành cùng hơn 200 nhà văn, nhà thơ.

Tại đại hội, các đại biểu đã chính thức lựa chọn và biểu quyết thông qua danh sách 117 nhà văn và 3 đại biểu dự khuyết, chiếm khoảng 50% tổng số hội viên của Liên chi hội, đi dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.

Đại hội cũng đã nghe các báo cáo, tham luận và thông qua “Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020,” “Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025,” “Dự thảo Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam,” “Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Kiểm tra Hội,” “Bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020.”

Một trong số các tham luận gây được nhiều sự chú ý nhất là vấn đề bảo vệ quyền tác giả, với phần trình bày của nhà thơ, nhà văn Trần Thị Trường, hiện là Phó Giám đốc khu vực phía Bắc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Bà kể lại câu chuyện của chính mình khi phải mang bản thảo sang Mỹ để xuất bản thay vì in tại Việt Nam. Bản thân là người làm công tác bảo vệ quyền tác giả, bà Trường nắm rõ về Luật Sở hữu trí tuệ và cho rằng Hội chưa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền của nhà văn.


 

 (Ảnh: Hữu Đỗ/vanvn.net)
(Ảnh: Hữu Đỗ/vanvn.net)


Chỉ ra vì sao nhiều tác phẩm văn học chưa có sự hấp dẫn nhất định, nữ nhà thơ, nhà văn Nguyễn Tuyết Mai tham luận với chủ đề tác giả trẻ và việc đi thực tế để sáng tác. Theo nhà văn, mặc dù đây là một vấn đề nhỏ nhưng không kém phần quan trọng với thế hệ tác giả 8x, 9x. Bởi một tác phẩm văn chương có mạnh về ý tưởng, trí tuệ đến thế nào vẫn cần chạm vào trái tim người đọc. Và một trong những yếu tố để làm được điều đó chính là giá trị nội dung với những lắng đọng, sâu sắc thật sự từ những chuyến đi thực tế sáng tác.

Bên cạnh đó, nhà văn Nguyễn Tuyết Mai cũng chỉ ra một số vấn đề về việc đi thực tế nhưng tác phẩm chưa đạt tới mức sâu sắc, chưa lột tả được bản sắc địa phương nơi mình đến, thậm chí có hiện tượng đạo văn, sử dụng tiểu xảo trong tác phẩm để rồi vỡ lở ra là nhà văn chưa từng đến khu vực đó.

Cuối tham luận, cô gợi ý nhà văn kết hợp tác nghiệp ở nhiều loại hình khác nhau như báo chí, lý luận phê bình hoặc liên kết hội nhà văn với các mảng du lịch, điện ảnh, nhiếp ảnh để cùng quảng bá, tăng cường tạo điều kiện cho nhà văn trẻ đi thực tế, viết theo những chủ đề cụ thể.

Kết luận Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh khẳng định chủ trương của hội là tập trung vào vấn đề trung tâm chứ không phải nhân vật trung tâm như trước đây.

Về vấn đề bảo vệ quyền tác giả, ông cho rằng dù hội đã nỗ lực đấu tranh vì tác giả, tác phẩm Việt Nam, song cũng chưa thể xử lý hết từng trường hợp tác giả gặp khó khăn trong xuất bản sách.

Theo Minh Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.