Ngất ngây với bộ ảnh 'màu đỏ' của chàng trai 8X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, Nguyễn Thanh Tuấn còn dành riêng cho mình bộ ảnh  'màu đỏ'. Hiện tại, bộ ảnh này đang gây sốt cộng đồng mạng.

  Phong cảnh dưới chân núi Naejangsan, Hàn Quốc (chụp hồi tháng 10.2019) - Ảnh: Thanh Tuấn
Phong cảnh dưới chân núi Naejangsan, Hàn Quốc (chụp hồi tháng 10.2019) - Ảnh: Thanh Tuấn


Bộ ảnh “màu đỏ” với hơn 40  bức được Nguyễn Thanh Tuấn, 34 tuổi, ghi lại trong suốt hành trình trải nghiệm nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, cũng như nước ngoài trong nhiều năm qua. Đó là màu đỏ của hoàng hôn, hoa phượng… hay màu đỏ của Quốc kỳ nước ta tung bay trong gió ở huyện đảo Lý Sơn.

Anh Thanh Tuấn cho biết với anh màu đỏ là màu may mắn trong cuộc sống, cũng là màu anh thích nên trong những chuyến đi du lịch, anh luôn chú ý những thứ màu đỏ để "bắt" nó.

“Mình thích nhất là tấm ảnh những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió ở huyện đảo Lý Sơn trong chuyến đi hồi 24.7, nhìn rất đẹp và tự hào”, anh Tuấn chia sẻ.

Hiện tại bộ ảnh “màu đỏ” của anh Tuấn đang gây sốt cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt yêu thích lẫn bình luận.


 

Một chiếc lá trên đỉnh núi Lay, Bắc Sơn - Ảnh: Thanh Tuấn
Một chiếc lá trên đỉnh núi Lay, Bắc Sơn - Ảnh: Thanh Tuấn
Những lá cờ đỏ sao vàng ở đảo Lý Sơn - Ảnh: Thanh Tuấn
Những lá cờ đỏ sao vàng ở đảo Lý Sơn - Ảnh: Thanh Tuấn
 Góc chụp lạ với bình minh trên biển Kê Gà, Bình Thuận - Ảnh: Thanh Tuấn
Góc chụp lạ với bình minh trên biển Kê Gà, Bình Thuận - Ảnh: Thanh Tuấn
Hoàng hôn 3 hòn Đầm thuộc quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang được anh Tuấn đi vào mùng 2 tết 2020 - Ảnh: Thanh Tuấn
Hoàng hôn 3 hòn Đầm thuộc quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang được anh Tuấn đi vào mùng 2 tết 2020 - Ảnh: Thanh Tuấn
Phơi ớt ở An Giang - Ảnh: Thanh Tuấn
Phơi ớt ở An Giang - Ảnh: Thanh Tuấn
Bình minh ở biển Lăng Cô (chụp năm 2014) - Ảnh: Thanh Tuấn
Bình minh ở biển Lăng Cô (chụp năm 2014) - Ảnh: Thanh Tuấn
Nóc nhà đỏ Bến Thành - Ảnh: Thanh Tuấn
Nóc nhà đỏ Bến Thành - Ảnh: Thanh Tuấn
Cầu Thê Húc, Hà Nội -  Ảnh: Thanh Tuấn
Cầu Thê Húc, Hà Nội - Ảnh: Thanh Tuấn
Sính lễ nhà trai trong tiệc hỏi ở miền Tây - Ảnh: Thanh Tuấn
Sính lễ nhà trai trong tiệc hỏi ở miền Tây - Ảnh: Thanh Tuấn
Hải Đăng, Gành Đèn ở Phú Yên - Ảnh: Thanh Tuấn
Hải Đăng, Gành Đèn ở Phú Yên - Ảnh: Thanh Tuấn
 Cây lộc vừng - Ảnh: Thanh Tuấn
Cây lộc vừng - Ảnh: Thanh Tuấn


Anh Nguyễn Thanh Tuấn sinh ra tại Trà Vinh đến năm 10 tuổi lên Sài Gòn sinh sống. Anh học ngành kế toán nhưng không làm đúng chuyên ngành, anh lấy bằng rồi làm 10 năm tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel và sau đó là 1080.  Mãi đến năm 2016 (28 tuổi), anh Tuấn nghỉ việc, bắt đầu cho những chuyến du lịch của mình.

“Mình là một nhân viên trực tổng tài, nhiều bạn trẻ gọi đến để hỏi thêm các kiến thức, kinh nghiệm về du lịch. Mình thấy lý thuyết thì rất khác xa thực tế, chính vì vậy đã quyết định lên đường để khám phá những vùng đất mới, từ đó thu thập thêm nhiều kiến thức vận dụng vào công việc. Lâu dần, đi càng nhiều mình lại càng yêu thích và giờ đây 'xê dịch' đã trở thành niềm đam mê bất tận không thể thiếu”, anh Tuấn chia sẻ.

Đến năm 2018, anh Tuấn quyết định nghỉ việc để dành toàn thời gian cho việc đi trải nghiệm. 6 năm trôi qua, anh Tuấn đã đặt chân đến 63 tỉnh thành và ngao du qua hơn 10 nước trên thế giới. Trong suốt dải đất hình chữ S thì Tây Bắc, Đà Nẵng, Hà Nội và Bình Thuận là những nơi mà anh Tuấn đi nhiều, luôn khao khát quay lại.

Anh Tuấn bộc bạch: “Tây Bắc là mảnh đất mình luôn ưu tiên và thích khám phá nhất. Bởi lẽ nơi đây có rất nhiều tỉnh, mỗi địa điểm lại mang trong mình một nét đặc trưng riêng về văn hóa, con người, cảnh đẹp...".


 

Năm 2018, anh Tuấn chính thức nghỉ việc làm nhân viên tổng đài, tiền đi du lịch trong những năm kế tiếp là do anh dành dụm. Trong ảnh là ở Nami, Hàn Quốc - Ảnh: NVCC
Năm 2018, anh Tuấn chính thức nghỉ việc làm nhân viên tổng đài, tiền đi du lịch trong những năm kế tiếp là do anh dành dụm. Trong ảnh là ở Nami, Hàn Quốc - Ảnh: NVCC
Bãi Nhát, Côn Đảo - Ảnh: Thanh Tuấn
Bãi Nhát, Côn Đảo - Ảnh: Thanh Tuấn
Thơ mộng với hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen, Tây Ninh - Ảnh: Thanh Tuấn
Thơ mộng với hồ Dầu Tiếng, xa xa là núi Bà Đen, Tây Ninh - Ảnh: Thanh Tuấn


Trải nghiệm nhiều trong nước lẫn quốc tế nhưng với anh Tuấn, Việt Nam vẫn đẹp nhất. Anh Tuấn từ hào nói: “Cảnh đẹp Việt Nam nhiều lắm, mỗi ngày sẽ có thêm địa điểm mới, những nơi cũ thì đi không xuể nên có khám phá cả đời cũng chẳng hết. Du lịch Việt Nam rất tuyệt, bạn không sợ bất đồng ngôn ngữ, chi phí ăn uống đi lại rẻ, thuận tiện và đặc biệt con người nước mình cực kỳ thân thiện”.

 

Cánh đồng muối Nhơn Hải, Ninh Thuận  - Ảnh: Thanh Tuấn
Cánh đồng muối Nhơn Hải, Ninh Thuận - Ảnh: Thanh Tuấn
Hoa mai anh đào ở Mộc Châu - Ảnh: NVCC
Hoa mai anh đào ở Mộc Châu - Ảnh: NVCC
 Tầng 2 thác Bản Giuốc - Ảnh: NVCC
Tầng 2 thác Bản Giuốc - Ảnh: NVCC
Ngất ngây với cảnh đẹp đón bình minh ở Bắc Sơn, Lạng Sơn. Anh Tuấn tâm sự đợi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, anh sẽ tiếp tục
Ngất ngây với cảnh đẹp đón bình minh ở Bắc Sơn, Lạng Sơn. Anh Tuấn tâm sự đợi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, anh sẽ tiếp tục "xê dịch" - Ảnh: Thanh Tuấn


Theo TẤN ĐẠT (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.