Bộ ảnh "Muối hầm Tuyết Diêm" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hòa đoạt giải đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 21-9, Lễ trao giải cuộc thi "Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2020" đã được tổ chức sau 3 tháng phát động. Giải đặc biệt "Ảnh Bộ" được trao cho bộ "Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa.

Một bức ảnh trong bộ ảnh
Một bức ảnh trong bộ ảnh "Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa


Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được 96 bộ ảnh tham dự hạng mục "Ảnh Bộ" (tương đương khoảng 1.000 ảnh đơn), 277 tác phẩm dự thi hạng mục "Ảnh Bìa" và 28 ảnh thuộc hạng mục "Ảnh Đơn".

Ban giám khảo đã đánh giá mặc dù những chủ đề sáng tác vẫn là đề tài quen thuộc nhưng các tác phẩm nhiếp ảnh tham dự đều hướng đến việc tìm tòi mới trong cách thể hiện, bố cục và chiều sâu của chủ đề. Qua đó, cho thấy kỹ thuật nhiếp ảnh đã được các nhà nhiếp ảnh đầu tư ngày càng hiện đại hơn.

 

 Những giọt mồ hôi của diêm dân trong sức nóng của hầm muối
Những giọt mồ hôi của diêm dân trong sức nóng của hầm muối



Ban giám khảo đã chọn được 16 tác phẩm và bộ tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 2 giải đặc biệt, 2 giải Nhất, 10 giải Đồng hạng Top 5, 2 giải Đồng hạng Top 2.
 

 Lễ trao giải Cuộc thi
Lễ trao giải Cuộc thi "Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản" được tổ chức tối 21-10



Giải đặc biệt "Ảnh Bộ" được trao cho bộ "Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa và giải đặc biệt "Ảnh Bìa" được trao cho tác phẩm "Mùa thu suối Yến" của Nguyễn Hữu Thông.

 

 Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa
Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa



Cuộc thi "Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản" đã tổ chức đến mùa thứ 8, nhưng đây là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hòa tham gia. Anh cho biết "Tuyết Diêm" là làng nghề làm muối hầm độc đáo, có tuổi đời gần 150 năm ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm muối tại địa danh này nổi tiếng bởi độ tinh khiết, vị mặn đậm đà và đến nay cả làng muối chỉ còn 4 hộ làm nghề này.

 

 Một trong những tác phẩm của Bộ ảnh
Một trong những tác phẩm của Bộ ảnh "Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa


"Để tạo ra những hạt muối trắng xóa như bông tuyết là một quá trình vô cùng gian nan, cực nhọc của nghề làm muối. Hạt muối sau khi được thu hoạch sẽ đổ vào chậu đất rồi xếp vào lò nung và nung dưới lửa suốt 12 giờ. Tôi đã gắn bó với diêm dân ở ngôi làng này trong thời gian dài để có thể chụp những bức ảnh ưng ý và thực hiện bộ ảnh này" - nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ.

 

"Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhiếp ảnh
"Muối hầm Tuyết Diêm" của Nguyễn Ngọc Hòa thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhiếp ảnh
Để có được bức ảnh đẹp, Nguyễn Ngọc Hòa đã đầu tư rất công phu
Để có được bức ảnh đẹp, Nguyễn Ngọc Hòa đã đầu tư rất công phu
Diêm dân lao động vất vả, nét đẹp được lưu giữ trong bộ ảnh độc đáo của Nguyễn Ngọc Hòa
Diêm dân lao động vất vả, nét đẹp được lưu giữ trong bộ ảnh độc đáo của Nguyễn Ngọc Hòa


Tác giả Nguyễn Ngọc Hòa ở Gia Lai, là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Anh chuyên chụp về lễ hội, chân dung con người, đời sống thường nhật. Anh đã đoạt hơn 50 giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Bộ ảnh "Làng nghề Tuyết Diêm" được anh thực hiện vào tháng 6-7 năm 2020.

Theo Thanh Hiệp (NLĐO,ảnh do NSCC)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.