Ảnh 'đàn cá bơi thành hình trái tim' đoạt giải Bức ảnh của năm chụp bằng flycam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bức ảnh đáng kinh ngạc 'Trái tim tình yêu của tự nhiên' (Love Heart of Nature) của nhà nhiếp ảnh Jim Picôt chiến thắng tại Giải thưởng ảnh Drone 2020.

Bức ảnh
Bức ảnh "Trái tim tình yêu của tự nhiên" của nhà nhiếp ảnh Úc Jim Picôt - Ảnh: JIM PICÔT



Theo tạp chí BBC Science Focus, "Trái tim tình yêu của tự nhiên" (Love Heart of Nature) là bức ảnh tuyệt vời chụp một đàn cá hồi đang đuổi theo mồi, vô tình vây quanh con cá mập trắng đang quan sát chúng.

Tổng thể khung cảnh tạo thành một trái tim màu đen khổng lồ giữa đại dương xanh. Đây là chiến thắng xứng đáng cho giải Bức ảnh của năm tại Giải thưởng ảnh Drone 2020. Giải thưởng công bố hôm 21-9.

Giải Drone 2020 là một phần của Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Siena danh giá. Giải được tổ chức nhằm vinh danh những bức ảnh chụp bằng flycam đẹp nhất thế giới.

Bên cạnh "Trái tim tình yêu của tự nhiên", giải Drone 2020 vinh danh những bức ảnh đẹp khác ở các hạng mục Động vật hoang dã, Con người, Đô thị và Thể thao. Đặc biệt, hạng mục Cuộc sống thời COVID-19.


 

 Bức
Bức "Cờ đen" thắng giải Cuộc sống thời COVID-19: Hàng nghìn người Israel giãn cách xã hội khi biểu tình phản đối Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Quảng trường Rabin vào ngày 19-4-2020 - Ảnh: TOMER APPELBAUM



Theo My Modern Met, nhiếp ảnh gia Tomer Appelbaum (người Israel) chiến thắng ở hạng mục Cuộc sống thời COVID-19 với bức ảnh "Cờ đen" (Black flag). Ảnh mô tả hàng nghìn người dân Israel biểu tình ôn hòa trong điều kiện cách xã hội.

Những tác phẩm nổi bật khác bao gồm "Cô dâu nhiệt đới" (Tropical Bride) của Mohamed Azmeel, chiến thắng hạng mục ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia người Maldives sáng tạo với đồ trang trí bằng hoa để dựng nên một bức chân dung đáng nhớ về cô dâu trẻ tuổi.

Những bức ảnh chiến thắng tại Giải Drone 2020:

 

Giải Đô thị thuộc về bức
Giải Đô thị thuộc về bức "Cấu trúc ngoài hành tinh trên Trái đất" của Tomasz Kowalski. Ảnh chụp tòa tháp đôi chọc trời Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: TOMASZ KOWALSKI
Giải Con người thuộc về bức
Giải Con người thuộc về bức "Miền đất băng giá" của Alessandra Meniconzi. Ảnh chụp mùa đông "tàn bạo" ở nhiệt độ -30 độ C, khi người dân phải di chuyển trên mặt băng của sông hồ - Ảnh: ALESSANDRA MENICONZI
Giải Động vật hoang dã thuộc về
Giải Động vật hoang dã thuộc về "Nơi loài chim diệc sống" của Dmitrii Viliunov. Ảnh cho thấy loài diệc làm tổ trên những ngọn cây lớn và chỉ flycam mới giúp nhiếp ảnh ghi lại toàn bộ khung cảnh - Ảnh: DMITRII VILIUNOV
"Trên biển" của Roberto Corinaldesi chiến thắng hạng mục Thể thao: "Biển trở thành nơi trú ẩn giữa thảm xanh và bọt trắng của sóng" - ẢNH: ROBERTO CORINALDESI
"Trên biển" của Roberto Corinaldesi chiến thắng hạng mục Thể thao: "Biển trở thành nơi trú ẩn giữa thảm xanh và bọt trắng của sóng" - ẢNH: ROBERTO CORINALDESI
"Cô dâu nhiệt đới" của Mohamed Azmeel thắng hạng mục Đám cưới. Tác giả dùng hoa và lá khô để trang trí đám cưới - Ảnh: MOHAMED AZMEEL
"Cô dâu nhiệt đới" của Mohamed Azmeel thắng hạng mục Đám cưới. Tác giả dùng hoa và lá khô để trang trí đám cưới - Ảnh: MOHAMED AZMEEL



Theo MI LY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.