Kaihking: Chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một nhóm nhạc trẻ với tên gọi Kaihking (lấy cảm hứng từ ngọn núi Kon Ka Kinh) đã được thành lập ở làng Piơm, thị trấn Đak Đoa.
Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một nhóm nhạc trẻ với tên gọi Kaihking (lấy cảm hứng từ ngọn núi Kon Ka Kinh) đã được thành lập ở làng Piơm, thị trấn Đak Đoa.
Người đứng ra thành lập nhóm nhạc Kaihking là chị R’Com H’Sonh. Chị cho hay: Bà nội chị hát dân ca rất hay, bố cũng là người chơi giỏi các nhạc cụ dân tộc. Vì vậy, những lời ca trong trẻo, ngọt ngào và thanh âm đặc sắc của các nhạc cụ luôn có sức cuốn hút đặc biệt với chị. Tốt nghiệp đại học, chị trở thành giáo viên môn Tiếng Anh ở Trường Tiểu học dân lập Trương Vĩnh Ký (huyện Đak Đoa). Tiếp xúc với nhiều em học sinh và thanh niên ở làng, thấy họ không còn mặn mà với nhạc cụ dân tộc, chị H’Sonh buồn lắm. Với quyết tâm khơi dậy niềm đam mê cho thế hệ trẻ, chị rủ những người họ hàng ở làng Piơm thành lập nhóm nhạc Kaihking. “Với nhóm nhạc này, tôi vừa thỏa mãn được đam mê của bản thân, vừa kết nối những người trẻ nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”-chị H’Sonh chia sẻ.
Một buổi tập luyện của nhóm nhạc Kaihking. Ảnh: T.B
Một buổi tập luyện của nhóm nhạc Kaihking. Ảnh: T.B
Khi mới thành lập, nhóm chỉ có vài thành viên tham gia, nhưng hiện đã tăng lên 20 thành viên. Ông R’Com Suk-bố chị H’Sonh là người hướng dẫn trực tiếp cùng với sự chỉ dẫn của nhiều người lớn tuổi trong làng. Mỗi thành viên nhóm nhạc được giao những nhiệm vụ cụ thể, người đánh đàn t’rưng, chơi cồng chiêng, người đánh đàn goong, hát dân ca. Sau gần 4 năm thành lập, nhóm đã chơi thuần thục nhiều bài hòa tấu nhạc cụ trong các lễ hội truyền thống của dân tộc như lễ bỏ mả, lễ mừng nhà mới… Không dừng lại ở đó, nhóm còn thể hiện những nhạc phẩm hiện đại trên nền nhạc cụ dân tộc như: “Tây Nguyên chào mặt trời”, “Hello Việt Nam”...
Ngoài đam mê âm nhạc, chị R'Com H'Sonh (bìa phải) còn muốn gìn giữ sản phẩm thổ cẩm của dân tộc. Ảnh: T.B
Ngoài đam mê âm nhạc, chị R'Com H'Sonh (bìa phải) còn muốn gìn giữ sản phẩm thổ cẩm của dân tộc. Ảnh: T.B
Các thành viên trong nhóm phần lớn đều là học sinh, người nhỏ nhất mới 10 tuổi. Dù bận rộn nhưng đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên lại sắp xếp thời gian đến nhà chị H’Sonh để tập luyện. Tại Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh-thiếu niên do Tỉnh Đoàn tổ chức cuối năm 2019, phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc và hát dân ca của nhóm Kaihking đã đạt giải ba.
Chưa vắng một buổi tập luyện nào từ khi nhóm nhạc được thành lập, em R’Com Siôn (lớp 11B2, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa) tâm sự: “Tham gia nhóm nhạc, em ngày càng thấy tự hào về âm nhạc của dân tộc mình. Có thể nhóm nhạc chưa thật sự thuần thục và điêu luyện nhưng chúng em rất vui vì được góp phần nhỏ bé của mình lưu giữ nét đặc sắc văn hóa của dân tộc”.
Anh Nguyễn Kim Quân-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa: Nhóm nhạc Kaihking đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Không chỉ tạo sân chơi cho các bạn trẻ, nhóm nhạc còn là hình thức tập hợp, đoàn kết thanh-thiếu niên hiệu quả, cần nhân rộng trong các tổ chức Đoàn-Hội.
Không chỉ chơi nhạc cụ, các thành viên nam trong nhóm nhạc còn học cách chế tác đàn t’rưng, đàn goong; thành viên nữ thì học cách dệt thổ cẩm, làm thành những bộ váy áo cách tân để phục vụ hoạt động biểu diễn của nhóm. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, chị H’Sonh cho biết nhóm sẽ tích cực tập luyện, tình nguyện biểu diễn phục vụ người dân nhiều hơn để nâng cao kỹ năng. Mục đích của nhóm là “tiếp lửa” văn hóa truyền thống. Nhóm không kết nạp thành viên một cách ồ ạt mà chọn lựa những người thực sự nghiêm túc và tâm huyết để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.