8 họa sĩ mang 'Ngày mới trở lại' rực rỡ sắc màu sau COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những tác phẩm hội họa sinh ra ngay trong những ngày dịch bệnh u ám vừa qua của 8 họa sĩ Hà Nội, kỳ lạ thay, hầu hết chúng lại đầy sắc màu tươi vui và ngập tràn năng lượng bung tỏa ra từ những rung cảm mãnh liệt của người nghệ sĩ.
Một bộ tác phẩm được lên ý tưởng, hình hài trong mùa dịch COVID-19 này đang được giới thiệu tới công chúng thủ đô trong triển lãm Ngày mới trở lại tại Hanoi Studio Gallery (13 Tràng Tiền, Hà Nội).
8 họa sĩ từ thế hệ 8X đến lứa 5X đều là những cái tên ấn tượng với công chúng yêu mỹ thuật bây lâu và đều đang tràn đầy năng lượng sáng tạo. Đó là Hoàng Nghĩa Hiệp, Vũ Đình Tuấn, Mai Xuân Oanh, Phạm Hà Hải, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Trung, và Đặng Hiệp.
Không gian triển lãm Ngày mới trở lại - Ảnh: T.ĐIỂU
Không gian triển lãm Ngày mới trở lại - Ảnh: T.ĐIỂU
Nếu như Vũ Đình Tuấn vẫn "lòe loẹt" sắc màu như cách của anh bấy lâu nay thì lần này công chúng được thấy một Vũ Đình Tuấn "khang khác".
Anh không còn vẽ những "tín hiệu" lặp đi lặp lại trong tranh anh như đèn dầu, mắt lướt, dây thừng, hoa, phụ nữ, mà dịch chuyển sang những "tín hiệu" thấm đẫm truyền thống văn hóa dân tộc, với những con giáp quen thuộc và những họa tiết dân gian. Màu sắc trong hai tác phẩm lần này của anh cũng có phần đậm và ấm hơn.
Nguyễn Thế Hùng cũng khác lạ với những hình khối vuông vức và những nét khỏe khoắn, không phải những mưa và hoa rất mảnh mai và quyến rũ như giai đoạn trước. Duy có màu sắc rực rỡ là dường như không đổi.
Mai Xuân Oanh làm bừng sáng không gian phòng triển lãm với những bức tranh vẽ tĩnh vật (những lọ hoa cúc họa mi, hoa trà...) điệu đà, tinh tế trên nền những khối màu khi trầm ấm, khi tươi sáng nhưng đều là một khúc hòa tấu mê đắm của sắc màu.

 Mai Xuân Oanh làm bừng sáng không gian phòng triển lãm với những bức tranh vẽ tĩnh vật điệu đà, tinh tế - Ảnh: T.ĐIỂU
Mai Xuân Oanh làm bừng sáng không gian phòng triển lãm với những bức tranh vẽ tĩnh vật điệu đà, tinh tế - Ảnh: T.ĐIỂU
Và lẫn giữa biển sắc màu ấy là những bức tranh trầm, lặng hơn.
Đó là những bức tranh đơn sắc hoặc rất kiệm màu nhưng đầy rung cảm của Nguyễn Quốc Trung, có khi chỉ một màu sơn đen trên toan trắng, với cách xử lý đậm nhạt như một sự đổ màu tình cờ vào trời rộng mà thành ra những cô gái khỏa thân gợi cảm giữa biển trời một mình cô.
Đó là Phạm Hà Hải như "lạc lõng" với hai bức tranh chỉ điểm phớt màu nâu giản dị của những lá, hoa sen trên nền toan trắng, hai bức tranh vẫn trong tinh thần thiền định anh đeo đuổi.
Còn họa sĩ trẻ Đặng Hiệp tưởng cũng lạc hẳn ra khỏi triển lãm này khi một mình anh vẽ nhà và phố theo phong cách tả thực, phảng phất niềm hoài nhớ mong manh chứ không rộn rã tâm tình như các bức tranh đầy sắc màu khác.
Tuy phong cách hội họa tưởng chẳng liên quan, và những tâm tình tưởng như cũng khác, nhưng hai bức tranh của Đặng Hiệp hay của Phạm Hà Hải và những bức khỏa thân đẹp đẽ của Nguyễn Quốc Trung vẫn có cuộc đối thoại ý nhị, duyên dáng với những tác phẩm rực rỡ sắc màu khác bởi sự tinh tế, nhuần nhị chung.
Triển lãm kéo dài tới 20-6.
Một số bức tranh tại triển lãm:
Tác phẩm Vườn hoa của Liêu Nguyễn Hướng Dương - Ảnh: T.ĐIẺU
Tác phẩm Vườn hoa của Liêu Nguyễn Hướng Dương - Ảnh: T.ĐIẺU
Hai tác phẩm Thiền nâu của Phạm Hà Hải - Ảnh: T.ĐIỂU
Hai tác phẩm Thiền nâu của Phạm Hà Hải - Ảnh: T.ĐIỂU
Tĩnh vật trong thành phố của Mai Xuân Oanh - Ảnh: T.ĐIỂU
Tĩnh vật trong thành phố của Mai Xuân Oanh - Ảnh: T.ĐIỂU
 Không gian xanh của Nguyễn Quốc Trung - Ảnh: T.ĐIỂU
Không gian xanh của Nguyễn Quốc Trung - Ảnh: T.ĐIỂU
Tác phẩm Đông muộn của Đặng Hiệp - Ảnh: T.ĐIỂU
Tác phẩm Đông muộn của Đặng Hiệp - Ảnh: T.ĐIỂU
Tác phẩm Ngày hồng của Vũ Đình Tuấn - Ảnh: T.ĐIỂU
Tác phẩm Ngày hồng của Vũ Đình Tuấn - Ảnh: T.ĐIỂU
 Vùng nhiều mây của Nguyễn Thế Hùng - Ảnh: T.ĐIỂU
Vùng nhiều mây của Nguyễn Thế Hùng - Ảnh: T.ĐIỂU
Theo THIÊN ĐIỂU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.