"Gia Lai-70 năm ân tình, gắn bó"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là nhan đề tập sách thứ 6 vừa xuất bản của ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cuốn sách tập hợp các bài báo, tham luận, ghi chép những câu chuyện được ông chắt chiu từ những tháng ngày gắn bó với mảnh đất Gia Lai.
Gia Lai 70 năm ân tình, gắn bó là cuốn sách thứ 6 của ông Ngô Thành. Ảnh: PHƯƠNG VI
Gia Lai 70 năm ân tình, gắn bó là cuốn sách thứ 6 của ông Ngô Thành. Ảnh: PHƯƠNG VI
Viết lời giới thiệu cho tập sách, ThS. Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) nêu nhận định: “Ở thế hệ của ông Ngô Thành, mỗi người có thể có một con đường khác nhau để đến với cách mạng. Nhưng điểm chung giữa họ là chất lý tưởng, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho điều mình đã chọn. Từ quê hương Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam anh hùng, ông đã đi suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc. Mảnh đất mà ông đã gắn bó đến trọn đời chính là Gia Lai với biết bao thăng trầm lịch sử”.
Những thăng trầm ấy đều được ông Ngô Thành chắt lọc từ kinh nghiệm, ký ức rồi ghi chép lại trong cuốn sách qua các bài viết như: “Pleiku-Những ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945”, “Chính sách di dân lập dinh điền của Mỹ-ngụy và phong trào đấu tranh chống chiếm đất của nhân dân tỉnh Gia Lai”, “Hiệp định Paris 1973, ý nghĩa to lớn trên chiến trường tỉnh Gia Lai”, “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Gia Lai”... Không chỉ điểm qua các dấu mốc lịch sử, tập sách còn thể hiện góc nhìn, sự bao quát của một vị lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà cùng những điều được và chưa được qua các bài viết “Gia Lai ngày ấy… bây giờ”, “Những đổi thay sau 42 năm giải phóng”, “Cảm nhận về tình hình trong tỉnh năm 2018” hay “Ký ức qua 70 năm sống trên mảnh đất Gia Lai (1951-2020)”… Một nội dung cũng khá đặc biệt được ông thể hiện trong cuốn sách này là những hồi ức sinh động, quý giá về các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh như Trần Văn Bình, Lê Phi Hùng hay những trang viết về chính cuộc đời ông.
Hàng ngày, ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy vẫn miệt mài với việc viết lách. Ảnh: PHƯƠNG VI
Hàng ngày, ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy vẫn miệt mài với việc viết lách. Ảnh: PHƯƠNG VI
Sau khi về hưu, ông Ngô Thành vẫn miệt mài làm việc, theo dõi sát sao tình hình phát triển của tỉnh nhà. Và ghi chép là một thói quen được ông duy trì hàng ngày. Trước tập sách “Gia Lai-70 năm ân tình, gắn bó”, ông đã có 5 tập sách in riêng gồm: “Sống trong lòng dân Tây Nguyên” (hồi ký, năm 2005), “Hương rừng” (thơ, 2008), “Ngược dòng ký ức” (hồi ký, 2011), “Ráng đỏ hoàng hôn” (thơ, 2014), “Cuộc đời và năm tháng” (ghi chép, 2017). Tập sách thứ 6 ra mắt đúng vào dịp tỉnh nhà kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng (17-3) được ông xem như một món quà dành tặng vùng đất mà ông đã gắn bó gần trọn cuộc đời. Người cán bộ lão thành tâm sự: “Trong quá trình phát triển của tỉnh nhà có rất nhiều sự kiện diễn ra. Là một trong những người được tham gia vào trong quá trình đó và cùng với Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện đường lối, chính sách trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tôi thấy mình cần phải ghi chép lại. Tôi viết trước hết để tự nhìn nhận lại mình trong những năm tháng qua đã làm được gì, chưa làm được gì. Tiếp đến là để nhắc nhở mình không quên chặng đường đã qua để lúc nào cũng phải phấn đấu trước mọi nhiệm vụ. Qua các trang viết, tôi cũng mong muốn thế hệ sau, thế hệ con cháu hiểu được những khó khăn, gian khổ của cha anh trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, kiến thiết đất nước, từ đó phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, kiên trung của dân tộc”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.