Thắng giải ảnh nhờ 'chộp' khoảnh khắc 2 chú chuột đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thế giới động vật nhiều lúc cũng "đời" hệt như cuộc sống của con người. Nhiếp ảnh gia Sam Rowley đã bắt được cảnh 2 chú chuột nhắt "tẩn" nhau để giành bữa ăn tại một nhà ga ở London.

 

Tấm hình đoạt giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm từ nhiếp ảnh gia Sam Rowley - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Tấm hình đoạt giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm từ nhiếp ảnh gia Sam Rowley - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR



Tấm hình của Rowley đã đoạt giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm 2019 (Most Popular Wildlife Photo of 2019) với 28.000 lượt bình chọn vào ngày 12-2.

Bức ảnh hiện được trưng bày tại triển lãm Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm (Wildlife Photographer of the Year) ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, London. Buổi triển lãm sẽ kéo dài cho đến 31-5.

Nhiếp ảnh gia Rowley cho biết trận "đấu tay đôi" của 2 chú chuột chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Một chú sau đó liền cắp miếng đồ ăn và cả 2 lại... đường ai nấy đi, theo trang Insider.

Phát biểu khi nhận giải, Rowley nói: "Tôi hi vọng bức ảnh có thể cho mọi người nhận ra rằng những biến cố không mong muốn lại thường xuất hiện trong chính cuộc sống bình thường".


 

 Đàn tuần lộc Bắc Cực trên nền tuyết trắng tại Na Uy - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Đàn tuần lộc Bắc Cực trên nền tuyết trắng tại Na Uy - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR



Bảo tàng Lịch sử tự nhiên mở cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm, không chỉ để tôn vinh các nhiếp ảnh gia, mà còn nhắc nhở cộng đồng thế giới chung tay bảo vệ thế giới tự nhiên.

Năm nay, cuộc thi đã nhận được tổng cộng 48.000 bài thi đến từ 100 quốc gia. Sau khi giám khảo công bố danh sách người thắng cuộc hồi tháng 10-2019, công chúng đã tiếp tục bình chọn cho giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm.

Bên cạnh bức ảnh ngộ nghĩnh của 2 chú chuột, công chúng còn bình chọn cho nhiều tấm ảnh đặc sắc khác từ cuộc thi.


 

Mẹ con báo đốm cùng tha một con trăn anaconda ở Pantanal, Brazil - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Mẹ con báo đốm cùng tha một con trăn anaconda ở Pantanal, Brazil - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Một con đười ươi trong buổi biểu diễn tại Safari World, Bangkok, Thái Lan - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Một con đười ươi trong buổi biểu diễn tại Safari World, Bangkok, Thái Lan - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Tê giác đen mồ côi Elias Mugambi cùng một nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa ở miền bắc Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Tê giác đen mồ côi Elias Mugambi cùng một nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa ở miền bắc Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Một con báo đốm dưới ánh mặt trời trong Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara của Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Một con báo đốm dưới ánh mặt trời trong Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara của Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Mẹ con gấu xám Bắc Mỹ bên sông Nakina ở British Columbia, Canada - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Mẹ con gấu xám Bắc Mỹ bên sông Nakina ở British Columbia, Canada - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Hồng hạc Caribe mẹ cho con ăn tại Yucatán, Mexico - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Hồng hạc Caribe mẹ cho con ăn tại Yucatán, Mexico - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
 Chú gấu cô độc trong chuồng tại một trung tâm nuôi thú ở Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Chú gấu cô độc trong chuồng tại một trung tâm nuôi thú ở Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Bầy sóc đất ở vùng núi thuộc công viên quốc gia Hohe Tauern, Áo - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Bầy sóc đất ở vùng núi thuộc công viên quốc gia Hohe Tauern, Áo - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR



Theo VŨ NGUYÊN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...