Triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay": Món quà dành tặng người dân và du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển lãm ảnh “Pleiku xưa và nay” là một trong những hoạt động của Tuần lễ văn hóa-du lịch chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập đô thị Pleiku. Với 90 bức ảnh được sưu tầm và trưng bày, triển lãm góp một cái nhìn toàn cảnh về từng bước phát triển của đô thị Pleiku.
Ngày 3-12-1929, Khâm sứ Trung kỳ đã ban hành Nghị định thành lập thị xã Pleiku, đưa Pleiku trở thành “Đại lý hành chính”. Từ đây, Pleiku được “khai sinh” với danh xưng đô thị. 90 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Pleiku luôn là trung tâm chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh.
Triển lãm ảnh “Pleiku xưa và nay” sẽ giúp người xem có cái nhìn toàn diện về sự đổi thay của đô thị 90 tuổi. Ảnh: P.V
Triển lãm ảnh “Pleiku xưa và nay” sẽ giúp người xem có cái nhìn toàn diện về sự đổi thay của đô thị 90 tuổi. Ảnh: P.V


Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: “Triển lãm như một món quà mà chúng tôi muốn dành tặng cho người dân Pleiku cũng như du khách muôn phương khi đến tham quan, vui chơi trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku. Hy vọng qua triển lãm này, với những hình ảnh về Pleiku trong ký ức và hiện tại, Phố núi sẽ càng xinh đẹp, hấp dẫn hơn trong lòng mọi người”.


Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku, đại diện Cơ quan Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku-chia sẻ: “Với mong muốn đem lại cái nhìn toàn cảnh về sự đổi thay của đô thị Pleiku, chúng tôi đã sưu tầm được 90 bức ảnh về Pleiku; trong đó có khoảng 65 bức về Pleiku xưa và 25 bức về đô thị Pleiku ngày nay. Qua từng góc ảnh, người xem sẽ có những so sánh, đối chiếu và thấy được sự thay đổi đáng kể của Pleiku ở tuổi 90 trên các phương diện kinh tế, kiến trúc đô thị và văn hóa”.
Người góp sức nhiều nhất để những bức ảnh về Pleiku xưa được tập hợp là ông Trần Minh Hội-chủ quán Nhà Tôi (xã Trà Đa, TP. Pleiku) và người bạn của mình là ông Nguyễn Quang Hiền. Từ sự gắn bó và tình yêu tha thiết với mảnh đất này, 2 ông đã lập nên trang facebook Pleiku xưa để đăng tải những hình ảnh của Phố núi từ vài thập kỷ trước. Ông Hội bày tỏ: “Những bức ảnh được chúng tôi sưu tầm từ bạn bè, internet trong một thời gian khá dài. Khi đăng tải lên mạng, mọi người rất yêu thích. Hy vọng rằng khi được trưng bày tại triển lãm, các bức ảnh sẽ giúp những người sống lâu năm ở Pleiku tìm lại những hoài niệm, giới trẻ sẽ nhận thấy sự thay đổi, đi lên của Phố núi, từ đó thêm yêu nơi mình đang sống”.
Quả vậy, từ các bức ảnh xưa được sưu tầm, những người gắn bó lâu năm với Pleiku hẳn sẽ dễ dàng nhận ra nhiều địa điểm quen thuộc như Tòa Hành chánh tỉnh Pleiku, Trường Nữ Tiểu học Pleiku, Công viên Quách Thị Trang, ngã ba Diệp Kính, Ty Bưu điện, dốc Hội Phú... Đó còn là núi Hàm Rồng trơ trọi, những con đường đất đỏ bụi mù, hàng quán tấp nập bán buôn… Nhiều người sẽ ngỡ ngàng trước sự thay đổi vượt bậc khi nhìn thấy bức ảnh đường Hoàng Diệu xưa với hàng thông xanh mát nay đã trở thành đường Hùng Vương-một trong những trục đường sầm uất bậc nhất thành phố. Hay sẽ khó để nhận ra vị trí của Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai bây giờ chính là Bến xe liên tỉnh ngày trước. Không chỉ vậy, người xem còn cảm nhận được một cuộc sống bình dị nhưng không kém phần sôi động của đô thị Pleiku cách đây vài thập kỷ. Khi đó, phụ nữ Jrai mộc mạc trong bộ váy thổ cẩm, còn tấm khố là trang phục thường ngày của đàn ông Jrai. Xe lam vẫn là phương tiện di chuyển bình dân và phổ biến… Tất cả gợi lên hình ảnh về một Pleiku xưa thật gần gũi, thân thương và bình dị.
Ngày nay, Pleiku đã đổi khác rất nhiều so với trước. Những bước đi thật dài về đô thị, văn hóa-xã hội khiến Pleiku xứng đáng với danh xưng “Đại lý hành chính” từ 90 năm trước. Đến triển lãm, qua các bức ảnh về Pleiku ngày nay, du khách sẽ dễ dàng hình dung được nhịp sống sôi động, tấp nập nhưng vẫn thấp thoáng nét yên bình của Phố núi 90 tuổi. Pleiku nay đã hiện đại hơn với những tuyến đường được mở rộng, nhựa hóa khang trang, sạch đẹp như Hai Bà Trưng, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú... Nhà cửa san sát trên các tuyến phố với cảnh bán mua tấp nập. Các công trình xưa cũ như Bệnh viện, Bưu điện tỉnh… đã được thay thế bằng kiến trúc hiện đại, khang trang. Không chỉ vậy, qua sự đối chiếu giữa những bức ảnh xưa và nay, du khách sẽ nhìn thấy những đổi thay rõ rệt của Phố núi. Ví như Biển Hồ ngày trước trơ trọi với bụi mịt mù nay đã được thông xanh bao phủ, trở thành biểu tượng của du lịch Gia Lai. Pleiku còn có Quảng trường Đại Đoàn Kết cùng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được xem như “trái tim” của thành phố… Du khách sẽ không khó để nhận ra một Pleiku trưởng thành, vững vàng nhưng vẫn rất nên thơ, dịu dàng.
Biết tin TP. Pleiku tổ chức triển lãm ảnh “Pleiku xưa và nay”, chị Đặng Lê Thanh Trúc (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thích thú chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở Pleiku, mình đã được chứng kiến phần nào sự đổi thay của thành phố này. Mình nhất định sẽ đến tham quan triển lãm để được nhớ lại những góc nhỏ của Pleiku xưa. Mình cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng đến thưởng lãm”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.