Âm vang bài ca người lính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên hoan tiếng hát cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai lần thứ 3 với chủ đề “Hát mãi khúc quân hành” do Hội CCB tỉnh tổ chức vừa khép lại, song dư âm hãy còn lắng đọng trong lòng mỗi người tham dự.



Trong 2 ngày diễn ra liên hoan tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hơn 200 diễn viên không chuyên của 17 Hội CCB huyện, thị xã, thành phố đã thể hiện 64 tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc thuộc các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”… Đây là những tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ liên hoan tiếng hát CCB cấp huyện.

  Tiết mục văn nghệ của Hội CCB huyện Phú Thiện. Ảnh: P.L
Tiết mục văn nghệ của Hội CCB huyện Phú Thiện. Ảnh: P.L

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Hội CCB TP. Pleiku; 2 giải nhì toàn đoàn lần lượt thuộc về Hội CCB huyện Chư Prông và Hội CCB huyện Krông Pa; 3 giải ba toàn đoàn được trao cho Hội CCB huyện Ia Pa, Chư Sê, Ia Grai; 11 giải khuyến khích toàn đoàn được trao cho các đơn vị còn lại. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 10 giải B, 13 giải C cho các tiết mục đạt giải; 3 giải phụ cho tiết mục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, độc tấu nhạc cụ và tiết mục tự biên, tự diễn.

Tại liên hoan, khán giả đã được sống lại ký ức với những ca khúc đi cùng năm tháng mang giai điệu lúc mạnh mẽ, hào hùng, khi trầm lắng, yêu thương. Đó là lòng biết ơn, kính yêu Bác qua các nhạc phẩm: “Người là niềm tin tất thắng”, “Cái chữ Bác Hồ”, “Tự hào là người lính cụ Hồ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”...; là tình yêu Tổ quốc qua những bài hát “Tổ quốc trong trái tim”, “Tổ quốc gọi tên mình”...; là niềm tự hào về người CCB với “Hành khúc CCB Việt Nam”; là tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên được gửi gắm qua bài hát “Ngày hội mùa Gia Lai” hay độc tấu đàn trưng “Hát mừng anh hùng Núp”… Với sự công phu từ khâu dàn dựng, minh họa đến trang phục biểu diễn, các đơn vị đã mang đến liên hoan những tiết mục thực sự sống động, lôi cuốn. Mỗi phần thi luôn nhận được những tràng pháo tay cổ vũ, động viên nhiệt tình. Nhiều cựu binh lén lau nước mắt khi nghe những ca khúc mà họ đã từng hát trong những năm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, rồi lại chạnh lòng nhớ về đồng đội đã hy sinh…

Với sự đầu tư công phu, tiết mục “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” và “Bất khuất” (Hội CCB TP. Pleiku) đã được Ban tổ chức trao giải A, 2 tiết mục còn lại của đơn vị này đạt giải B. Với kết quả đó, Hội CCB TP. Pleiku đã giành giải nhất toàn đoàn. Bà Nguyễn Thị Kim Loan-Đội trưởng đội văn nghệ Hội CCB TP. Pleiku-cho hay: “Hình ảnh đẹp về người lính cụ Hồ luôn mang đến cho chúng tôi những cảm xúc lâng lâng khó tả. Mỗi lần được thể hiện bài hát về người lính, tôi vừa tự hào vừa nhớ về đồng đội xưa. Những tiết mục này được chúng tôi tập luyện trong gần 1 tháng và rất vui vì đã giành được giải cao tại liên hoan”.

Ngoài những ca khúc đã ghi dấu ấn qua thời gian, liên hoan còn có sự góp mặt của các ca khúc do chính CCB tự sáng tác như “Nhớ thương đồng đội” của CCB Ngô Văn Điệu (Hội CCB thị xã An Khê). Thể hiện ca khúc này bằng xúc cảm rất riêng, tốp ca nam nữ của Hội CCB thị xã An Khê đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. “Dù trong thời chiến hay thời bình, tình đồng đội, đồng chí luôn gắn bó keo sơn. Đó là những tình cảm không thể diễn tả thành lời nên tôi đã gửi gắm vào bài hát”-CCB Ngô Văn Điệu chia sẻ.

Dù không đạt được thành tích cao nhưng với nhiều CCB, đây là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm. Đạt giải phụ ở tiết mục độc tấu guitar “Tiếng đàn ta lư”, CCB Trần Ngọc Hà (Hội CCB huyện Phú Thiện) phấn khởi nói: “Lúc còn trong quân ngũ, tôi vẫn thường đánh đàn guitar cho đồng đội hát. Trở về cuộc sống đời thường, chiếc đàn guitar vẫn là người bạn thân thiết. Được thể hiện năng khiếu của mình trước đồng chí, đồng đội là tôi đã thấy vui rồi, chuyện đạt thành tích như thế nào không còn quá quan trọng”.

Đánh giá về liên hoan, ông Nguyễn Xuân Trương-Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức liên hoan-cho biết: Mỗi đơn vị đều mang đến liên hoan những màu sắc khác nhau nhưng đều đúng với chủ đề mà ban tổ chức đặt ra. Nhiều đơn vị đã có sự đầu tư trong tập luyện, chuẩn bị trang phục, đạo cụ biểu diễn. Đây là cơ hội để các thế hệ CCB gặp gỡ, bồi đắp tình cảm đồng chí, đồng đội, nhân lên niềm tự hào về truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ hội viên CCB trong toàn tỉnh thi đua phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.