Nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh: Bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Yêu thích việc bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, của thiên nhiên, ông Lê Văn Vinh (103 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) đã tìm đến với nhiếp ảnh. Những tác phẩm được ghi nhận, vinh danh càng khiến ông say mê hơn với bộ môn nghệ thuật này.
Có lẽ trong làng nhiếp ảnh Gia Lai, ông Lê Văn Vinh là người “vào nghề” muộn nhất, bởi khi ấy ông đã... 60 tuổi. Trong khi các tay máy kỳ cựu cùng lứa tuổi đã có đến vài chục năm bấm máy, người trẻ nhất cũng đã có đến vài năm chơi ảnh thì ông Vinh chỉ có vỏn vẹn 2 năm.
Trước khi đến với chiếc máy ảnh, ông Vinh đã có gần 30 năm cầm phấn trên bục giảng của Trường THPT chuyên Hùng Vương. “Khi về hưu, tôi muốn tìm một việc gì đó để giải khuây, để thấy mình còn làm được nhiều điều có ý nghĩa. Tâm sự với một vài người bạn thì họ khuyên tôi nên đến với nhiếp ảnh. Trước kia, thỉnh thoảng tôi cũng chỉ chụp ảnh cho vui chứ không nghĩ đến lúc mình lại gắn bó với nó”-ông Vinh tâm sự.
Nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh (ảnh do nhân vật cung cấp).
Thế rồi, ông kết nối với các nhiếp ảnh gia trong tỉnh để được học hỏi thêm về kiến thức, kỹ thuật cũng như tích lũy kinh nghiệm sáng tác. Những góp ý của bạn bè ngày càng giúp ông chỉn chu hơn trong từng bức ảnh, nắm bắt được trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Ông Vinh bộc bạch: “Đến với nhiếp ảnh, tôi cảm thấy rất thích thú bởi được khám phá, cảm nhận vẻ đẹp của nơi mình đang sống mà vì bận rộn nên suốt bao năm đã vô tình bỏ quên. Nhờ nhiếp ảnh mà gần đây, khi nhìn ngắm Biển Hồ từ trên cao, tôi mới chợt hiểu vì sao người ta lại ví nó như đôi mắt của người thiếu nữ”.
Theo ông Vinh, bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự nhiên nhất, không có sự sắp đặt nào. Ông đặc biệt thích chụp động vật, nhất là chim chóc. Đây cũng là mảng đề tài giúp ông vinh dự đạt giải nhất trong cuộc thi ảnh quốc tế AGORA Images Beauty 2019. Với tiêu chí khắc họa vẻ đẹp của thế giới, cuộc thi ảnh quốc tế Agora Images Beauty 2019 đã thu hút cộng đồng yêu nhiếp ảnh với hơn 2 triệu tài khoản đăng ký đến từ 193 quốc gia; tổng cộng đã có hơn 10 triệu ảnh được đăng tải lên trang.
Tác phẩm đạt giải cao nhất của cuộc thi ghi lại khoảnh khắc một chú chim hút mật bụng vàng, lông bóng mượt đang vỗ cánh trước chùm hoa liễu đỏ. Màu sắc sặc sỡ của chú chim cùng động tác đập cánh đầy sống động đã được ông Vinh bắt trọn. Mấy ai biết được, để chụp được tấm ảnh này, ông đã phải đợi đến 2 năm. Ông kể: “Loài chim hút mật này thường về thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vào dịp gần Tết. Năm ngoái, tôi cũng đã đến Măng Đen để chụp loài chim này nhưng khi ấy thiết bị còn hạn chế nên những bức ảnh có chất lượng thấp. Năm vừa rồi, tôi cùng các anh em đi thực tế 5 ngày tại đây và quyết tâm chực chờ để “săn” ảnh chúng một lần nữa. Trong số hơn 7.000 tấm ảnh chụp trong đợt thực tế đó, tôi chỉ chọn ra được 10 tấm ưng ý nhất, trong đó có tấm chim hút mật đập cánh này”. Ông Vinh cũng cho hay, chụp động vật, nhất là chim chóc đòi hỏi người chụp không chỉ có trang-thiết bị tốt mà còn phải thật kiên nhẫn, khéo léo. Có khi ông cùng đồng nghiệp ngồi đợi cả ngày nhưng không gặp được chú chim nào.
22Tác phẩm đạt giải nhất tại cuộc thi AGORA Images Beauty-ảnh Lê Văn Vinh
Tác phẩm đạt giải nhất tại cuộc thi AGORA Images Beauty của nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh
Trước khi nhận được giải nhất của AGORA, các tác phẩm của ông Vinh cũng đã được ghi nhận trong nhiều cuộc thi, triển lãm trong tỉnh, khu vực và cả nước. Có thể kể đến giải nhì tại triển lãm ảnh nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017; giải khuyến khích tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2019; tham gia Triển lãm CONTEST VN 2019; lọt top 50 tại cuộc thi FUN 2019… Đây thực sự là “tài sản” đáng kể đối với người mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, nhưng ông Vinh không lấy đó là thước đo thành công. “Có thể tôi may mắn hơn nên bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của sự vật, việc đó khó có thể chứng tỏ tay nghề cao hay thấp. Tôi tham gia các cuộc thi không phải để thể hiện đẳng cấp mà đơn giản chỉ muốn biết trình độ của mình đang ở đâu, được đánh giá như thế nào. Không chỉ vậy, từ những cuộc thi này, tôi cũng học hỏi thêm được rất nhiều từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khác để nâng cao tay nghề của mình”-ông Vinh tâm sự.
Thời gian tới, ông Vinh mong muốn sẽ có thêm nhiều bức ảnh đẹp về động vật, qua đó góp phần quảng bá nét đẹp của Tây Nguyên và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loài đặc hữu của địa phương trước nguy cơ tuyệt chủng.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.