Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2019: Tôn vinh những nhà báo tâm huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được tổ chức hàng năm dành cho những người làm báo trên địa bàn tỉnh, Giải Báo chí tỉnh Gia Lai đã trở thành nơi giúp các nhà báo, phóng viên rèn giũa tay nghề, khẳng định tên tuổi.
Phản ánh nhiều vấn đề “nóng” của xã hội
Đây là năm thứ 8 Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải Báo chí tỉnh, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người viết báo chuyên và không chuyên trên địa bàn. Qua từng mùa giải, không chỉ số lượng tác phẩm tham gia tăng dần lên mà chất lượng cũng được nâng cao. Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng, phong phú, sinh động mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa..., thể hiện những bước chuyển mình trong đời sống xã hội của tỉnh nhà. Những phong trào thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải sâu sắc, nêu bật được vấn đề mới, “nóng” và có tính định hướng tốt. Những sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh cũng được đội ngũ phóng viên đặc biệt quan tâm và đầu tư công sức để đem đến cho khán giả, độc giả những hình ảnh, nội dung hấp dẫn. Có thể kể đến các tác phẩm như: “Những thần đèn ở Bi Yông” của tác giả Phương Dung (Báo Gia Lai); “Nóng tình trạng phân lô bán nền trái quy định-Trách nhiệm thuộc về ai?” của tác giả Đức Hải (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Có hay không việc bác sĩ bỏ ca trực cấp cứu” của tác giả Bích Vân (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa)… Trong những vệt bài thời sự ấy, không thể không nhắc đến chùm tin, bài về vụ chị Y Nhiêu bị tra tấn man rợ của phóng viên Lê Văn Ngọc (Báo Gia Lai). Phóng viên Lê Văn Ngọc chia sẻ: “Xác định đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, tôi đã đeo bám và phản ánh đầy đủ từ những ngày đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện cho đến khi vào cuộc xử lý. Nhờ đó mà tuyến tin, bài đã cập nhật khá đầy đủ thông tin đến độc giả”.
  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A cho các tác giả/nhóm tác giả.  Ảnh: ĐỨC THỤY
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A cho các tác giả/nhóm tác giả. Ảnh: Đ.T
Bên cạnh đó, những tấm gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới cũng được các cây bút khắc họa đậm nét, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Khó có thể quên tấm gương thầy giáo “ngăn dòng bỏ học” Vũ Tam Thăng ở huyện Ia Pa qua phóng sự phát thanh của phóng viên Thanh Vui (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh). “Thông điệp mà tôi muốn truyền tải qua phóng sự này chính là: Khi ta gắn bó trọn vẹn, hết mình với công việc thì sẽ gặt hái được thành quả, mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Thầy Thăng đã vượt qua bao khó khăn để dạy dỗ nhiều thế hệ học trò nên người bằng chính cái tâm và cái tài của mình. Điều ấy đã giúp các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”-phóng viên Thanh Vui cho hay. 
Cơ hội nâng cao bút lực
   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A  cho các tác giả/nhóm tác giả.           Ảnh: ĐỨC THỤY
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao giải A cho các tác giả/nhóm tác giả. Ảnh: Đ.T
Giải báo chí tỉnh lần thứ 8-2019 có 61 tác phẩm của 58 tác giả, nhóm tác giả tham gia ở 3 loại hình: báo nói (18 tác phẩm), báo hình (19 tác phẩm), báo viết (24 tác phẩm). Ban tổ chức đã chọn 30 tác phẩm có số điểm cao nhất vào vòng chung khảo và trao giải. Với ý thức không ngừng nâng cao tay nghề, đầu tư kỹ lưỡng từ lúc “thai nghén” đến lựa chọn cách thể hiện đề tài, các tác phẩm dự thi năm nay gần như “ngang sức ngang tài”. Đặc biệt, ngoài những cây bút gạo cội như Ngọc Tấn (Báo Nông thôn ngày nay), Lê Quang Hồi (Báo Quân đội nhân dân) hay những gương mặt quen thuộc như phóng viên Hòa Giang, Song Nguyễn, Quốc Linh (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh), giải năm nay còn thu hút sự tham gia của nhiều cây bút mới. Phóng viên Thanh Vui bày tỏ, với những phóng viên trẻ như chị, Giải Báo chí tỉnh là nơi để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, nghiệp vụ từ các anh chị đi trước giàu kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn với nghề.
Ghi nhận những kết quả nổi bật từ các tác phẩm dự thi, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh-cho biết: “Các tác phẩm tham gia Giải Báo chí năm nay đã nêu bật được những vấn đề mới, có tính phát hiện, tính định hướng và thuyết phục; hình thức thể hiện tốt, hấp dẫn người đọc, người nghe và người xem”.
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...