Ước mơ của em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến với hội thi vẽ tranh chủ đề “Ước mơ của em” do Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức mới đây, người xem đã đi từ hết bất ngờ này đến thú vị khác khi ngắm nhìn những bức tranh đầy màu sắc, ngộ nghĩnh vẽ những ước mơ tương lai của các họa sĩ nhí.
Tham gia hội thi có 371 em thiếu nhi đến từ 47 trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Pleiku. Trong đó, có 296 thiếu nhi của khối tiểu học, THCS thi vẽ tranh cá nhân; 75 thiếu nhi của 15 trường khối THCS thi vẽ tranh tập thể. Với chất liệu màu nước, màu sáp, acrylic..., 296 bức tranh cá nhân và 15 bức tranh tập thể về chủ đề “Ước mơ của em” đã được các cây cọ nhí thể hiện đầy sáng tạo.
 Bức tranh chủ đề “Ước mơ một tương lai tốt đẹp hơn” của tập thể Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: T.B
Bức tranh chủ đề “Ước mơ một tương lai tốt đẹp hơn” của tập thể Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: T.B

Bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku: “Các bức tranh tại hội thi đã vẽ nên những ước mơ rất hồn nhiên, trong sáng bằng nhiều chất liệu phong phú. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy niềm đam mê với hội họa của các em thiếu nhi, vì vậy nên được nhân rộng trong thời gian tới”. 

Giấc mơ của em Ngô Nguyễn Ngọc Hân (lớp 3/5, Trường THCS Trần Quốc Toản) xuất phát từ cuộc sống thường ngày. Là người yêu thích động vật nên những chú chó, mèo trong gia đình luôn được Hân yêu thương, chăm sóc. Chúng đã được Hân đưa vào bức tranh “Bác sĩ thú cưng” cùng hình ảnh một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng với khuôn mặt hiền từ đang tiêm thuốc phòng bệnh cho từng con vật. Bức tranh ngộ nghĩnh này đã được Ban tổ chức trao giải A nội dung vẽ tranh khối tiểu học. Ngọc Hân chia sẻ: “Những chú chó, chú mèo chính là những người bạn thân thiết của em, em rất thích chải lông, tắm rửa cho chúng. Lớn lên, em mong được làm bác sĩ để chữa bệnh cho thú cưng”.  
Ứớc mơ trở thành bác sĩ cứu hộ động vật và bảo tồn loài voi ở Tây Nguyên của em Nguyễn Viết Dũng (lớp 6/3, Trường THCS Lê Lợi) cũng được Ban tổ chức trao giải A nội dung vẽ cá nhân khối THCS. Tranh vẽ 2 mẹ con voi, voi mẹ bị ốm nằm một chỗ đang được các bác sĩ cứu hộ động vật chăm sóc, còn voi con khóc vì thương mẹ. Dũng cho biết: “Em đã nhìn thấy những chú voi rất đáng thương ở tỉnh Đak Lak. Em cũng được biết ở Việt Nam các cá thể voi đang dần ít đi. Em ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh và bảo tồn các động vật quý hiếm, trong đó có voi”.
Trong khi đó, ở nội dung vẽ tranh tập thể (chỉ dành riêng cho khối THCS), với sự phối hợp ăn ý, 15 bức tranh với 15 chủ đề, ước mơ đã được các em thể hiện sinh động bằng những gam màu tươi sáng. Với nội dung “Ước mơ một tương lai tốt đẹp hơn”, tranh của tập thể Trường THCS Trưng Vương gây sự chú ý khi thể hiện hình ảnh những chiếc cầu bê tông vững chãi giúp các bạn học sinh vùng cao yên tâm qua suối, một ngôi trường với mái ngói đỏ tươi cùng nhiều phòng học. “Qua bức tranh, em muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp: Tất cả thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước đều cần sự bảo vệ, yêu thương, đặc biệt là những bạn học sinh vùng cao còn nhiều thiếu thốn”-em Nguyễn Lê Gia Hân (lớp 8/3, Trường THCS Trưng Vương) chia sẻ.
Tuy chưa một lần đến Trường Sa nhưng các em học sinh Trường THCS Trần Phú đã khắc họa sinh động hình ảnh những người lính hải quân trên quần đảo Trường Sa. Dù gian nan, vất vả nhưng những người lính nơi đầu sóng ngọn gió vẫn giữ chắc tay súng, kiên trì bám biển đảo để giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bức tranh còn có hình ảnh những cánh chim bồ câu trắng thể hiện mong ước về một thế giới hòa bình. 
Mỗi bức tranh là một thế giới tươi đẹp mà các em muốn vươn đến. Đó còn là ước mơ làm Cảnh sát Giao thông của em Huỳnh Thị Minh Khuê (Trường THCS Trưng Vương); mong ước trở thành hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cảnh đẹp Gia Lai của em Nguyễn Thị Hà Phương (THCS Nguyễn Văn Cừ); mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo khắp mọi miền đất nước của tập thể Trường THCS Lương Thế Vinh; trẻ em tham gia bảo vệ môi trường của em Trương Hoàng Bảo Thi (Trường THCS Phạm Hồng Thái)…
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...