'Ánh dương mùa Xuân' để lại ấn tượng sâu sắc tại Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại buổi biểu diễn, các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã trình diễn những tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày 15/4, tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên), Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam do ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đã tổ chức thành công buổi biểu diễn thứ hai trong khuôn khổ Chương trình “Ánh dương Mùa Xuân” chào mừng Ngày lễ Thái Dương - Ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Đồng chí Choi Ryong He, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Triều Tiên, đại diện các đại sứ quán, tổ chức và bạn bè quốc tế cùng đông đảo nhân dân Triều Tiên đã đến dự Chương trình.
Tại buổi biểu diễn, các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã trình diễn những tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đặc biệt là các nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú của đoàn tiếp tục tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè Triều Tiên khi trình diễn xuất sắc các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các bài ca nổi tiếng của Triều Tiên như điệu múa “Hạt thóc vàng,” liên khúc “Việt Nam quê hương tôi-Arirang,” “Đêm Bình Nhưỡng lắng đọng,” “Trung thành,” “Đam mê” và “Ánh bình minh”…
Các vị lãnh đạo Triều Tiên đến dự hai buổi biểu diễn của đoàn, trong đó có hai vị Choi Ryong He và Ri Su Yong đều bày tỏ hết sức xúc động trước các tiết mục biểu diễn của đoàn và chuyển lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam sang biểu diễn tại Triều Tiên nhân dịp ngày lễ trọng đại của nhân dân Triều Tiên.
Thay mặt Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, ông Võ Văn Phuông chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và sự hỗ trợ chu đáo của lãnh đạo và các cơ quan liên quan của Triều Tiên dành cho đoàn để chương trình biểu diễn của Đoàn tại Triều Tiên đạt được kết quả tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những sứ giả của văn hóa và nghệ thuật, mang đến món quà tinh thần của nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân Triều Tiên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Triều Tiên.
Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.