Xu Man: Người An Khê xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên, tranh của họa sĩ Xu Man-một người con của vùng đất An Khê xưa-được đưa về giới thiệu tại quê nhà. Từ việc chỉ nghe nhắc đến tên ông, giờ đây, nhân dân địa phương cùng du khách gần xa đã được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật nhưng cũng hết sức mộc mạc, bình dị của người họa sĩ tài hoa.
Trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 ở thị xã An Khê, triển lãm tranh “Xu Man-Người An Khê xưa” diễn ra tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng lãm.
Họa sĩ Xu Man được xem là cánh chim đầu đàn của nền mỹ thuật Tây Nguyên. Ông sinh năm 1925 trong một gia đình Bahnar nghèo tại xã Yang Bắc, huyện An Khê (cũ), nay thuộc huyện Đak Pơ. Lớn lên trong thân phận nô lệ cho một chủ làng giàu có ở Plei Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang), ông sớm giác ngộ cách mạng và tham gia du kích xã. Dù đam mê vẽ từ nhỏ, song mãi đến năm 1954, khi tập kết ra Bắc, ông mới có cơ hội được học hội họa một cách bài bản tại Trường Mỹ thuật Việt Nam.
  Lần đầu tiên, tranh của họa sĩ Xu Man được triển lãm tại quê hương An Khê. Ảnh: Hồng Thi
Lần đầu tiên, tranh của họa sĩ Xu Man được triển lãm tại quê hương An Khê. Ảnh: Hồng Thi
Từ khá sớm, tranh của Xu Man đã được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong hàng ngàn tác phẩm của mình, Xu Man chủ yếu thể hiện tình cảm giữa Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với cách mạng; khắc họa những nét tươi sáng, bình dị trong đời sống thường ngày của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên... Năm 2012, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước với cụm 3 tác phẩm: “Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên”, “Bác Hồ với Tây Nguyên” (tranh sơn dầu); “Ngày hội trên Tây Nguyên”, “Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên” (tranh sơn mài).
114 tác phẩm gồm: 45 bức tranh của họa sĩ Xu Man; 10 tranh của chị Daih-cháu nội họa sĩ Xu Man; 41 ảnh và 18 tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của ông được Ban tổ chức bài trí thành hình chữ U dọc khuôn viên Bảo tàng, phân khu rõ ràng theo từng nội dung để người xem dễ dàng theo dõi. Qua đôi bàn tay khéo léo, những lễ hội lớn như: đâm trâu, mừng lúa mới, Pơ thi…; hay những hoạt động thể hiện quyết tâm của đồng bào Tây Nguyên một lòng theo cách mạng như: Trẻ-già đều một lòng đánh Mỹ, dũng sĩ Bahnar, luyện võ Tây Nguyên, làm sạch thóc nộp kho để nuôi quân, Tây Nguyên bất khuất, dũng sĩ kiên cường, giải phóng… được họa sĩ Xu Man “ghi” lại đầy chân thực và sinh động trên khuôn giấy, đưa người xem quay về với những tháng ngày kháng chiến gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Dù tiết trời An Khê những ngày đầu năm mới khá nắng nóng, nhưng khu vực triển lãm tranh của họa sĩ Xu Man luôn thu hút đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Trong số đó, có nhiều người tìm đến xem tranh chỉ vì sự mến mộ dành cho nghệ thuật. Ông Hồ Văn Phụng (tổ 16, phường An Phước, thị xã An Khê) bày tỏ: “Bản thân tôi luôn trân quý những giá trị văn hóa-nghệ thuật liên quan đến cộng đồng và tranh của họa sĩ Xu Man thể hiện rõ điều ấy. Chiêm ngưỡng tranh của ông với những nét vẽ mộc mạc, sinh động và rất tự nhiên, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy yêu mảnh đất, yêu con người Tây Nguyên bình dị, chân chất”.
Nhiều em nhỏ cũng rủ nhau đến đây ngắm tranh và đặc biệt yêu thích những bức vẽ của cháu nội họa sĩ Xu Man. “Tụi em đến xem nhiều lần rồi, tranh nào của ông Xu Man cũng đẹp, tươi vui. Em còn thấy có cả những bức tranh được vẽ bằng bút chì và sáp màu về những người bạn Bahnar, người mẹ địu con, ngôi nhà và ông nội… và nghe nói đó là tranh do cháu họa sĩ Xu Man vẽ. Em thích vẽ lắm nên sẽ cố gắng rèn luyện để sau này có thể vẽ nên những bức tranh đẹp như thế này”-em Nguyễn Lệ Quyên (học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã An Khê) hào hứng chia sẻ.
Có thể nói, Triển lãm tranh “Xu Man-Người An Khê xưa” là một điểm nhấn mới mẻ trong chuỗi các hoạt động vui Xuân được thị xã An Khê tổ chức thường niên như: Hội Cầu huê, Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa… Nói về mục đích của triển lãm tranh này, ông Trần Đình Luân-Tổ trưởng Tổ Quản lý Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo-cho hay: Dẫu biết nhiều về cố nghệ sĩ Xu Man nhưng từ trước đến nay, người dân thị xã và các huyện lân cận vẫn chưa có cơ hội được thưởng lãm trực tiếp tranh của ông tại quê nhà. Vì thế, khi tổ chức triển lãm tranh lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu thêm đến công chúng về một người con tài hoa của vùng đất An Khê xưa; đồng thời qua đây góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết Kinh-Thượng, tạo thêm không gian du xuân ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán cho người dân địa phương.
 Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.