'Ký tên lên tranh là xong đời một tác phẩm nghệ thuật'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Rất rất đáng tiếc cho hai ca sĩ nhiều người biết đến đã hành động như vậy. Họ đã bộc lộ trình độ văn hóa của mình với một tác phẩm hội họa', họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ về sự việc Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký tên vào bức tranh đấu giá đang gây xôn xao.

Thế là xong đời một tác phẩm nghệ thuật


 

Bức tranh trước khi bị các ca sĩ ký tên.
Bức tranh trước khi bị các ca sĩ ký tên.
Đàm Vĩnh Hưng ký tên vào bức tranh đấu giá.
Đàm Vĩnh Hưng ký tên vào bức tranh đấu giá.



Những ngày qua dư luận xôn xao về bức hình ghi lại cảnh hai ca sĩ Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng ký lên bức tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình được đấu giá từ thiện. Sự việc xảy ra vào tối 30/8, đêm nhạc Tình nghệ sĩ do các nghệ sĩ ở TP.HCM tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ 2 diễn viên Lê Bình và Mai Phương bị ung thư phổi.

Tuy nhiên những ngày gần đây hình ảnh trên mới được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Hành động trên nhận sự phản đối dữ dội của giới hội họa. Họ cho rằng hành động ký tên lên bức tranh về mặt văn hóa và pháp lý đều sai. Thậm chí họa sĩ Lê Thiết Cương còn cho rằng hành động trên là 'vô văn hóa'. Nhiều người cũng cho rằng các ca sĩ không nên ký tên vào bức tranh như vậy.

Diễn viên Trần Lực nêu quan điểm trên trang cá nhân: "Chả nhẽ không có ai ở đó nhắc nhở các em rằng tranh của người ta, là tác phẩm nghệ thuật đấy chứ có phải là poster quảng cáo đại nhạc hội đâu mà ký với viết tên mình vào đó. Cũng chả trách các em được bởi các em công tác bên âm nhạc chứ có phải công tác bên hội họa đâu.... Thế là xong đời một tác phẩm nghệ thuật. Chán!".

Họa sĩ Đào Hải Phong: 'Bức tranh coi như vứt đi'


 

Họa sĩ Đào Hải Phong thấy may mắn vì tranh của mình không gặp trường hợp tương tự.
Họa sĩ Đào Hải Phong thấy may mắn vì tranh của mình không gặp trường hợp tương tự.



Họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ quan điểm với VietNamNet sau khi xem bức tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình: "Đây là bức tranh đẹp, có giá trị, tác giả rất có nghề. Tôi cho việc ký lên bức tranh là hành động vô thức. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này ngay cả khi đi sang Thái Lan xem voi vẽ. Đến Tuần Châu hồi nào xem cá heo vẽ bán đấu giá mà hai người phụ trách luôn mồm nhắc tên hai động vật này với công chúng là hai tác giả.

Tác phẩm hội họa là tác phẩm mang tính độc lập cao. Tác giả ký tên mình nếu là chuyên nghiệp cũng còn phải rất cân nhắc để không làm hỏng bố cục tranh. Rất rất đáng tiếc cho hai ca sĩ nhiều người biết đến đã hành động như vậy. Họ đã bộc lộ trình độ văn hóa của mình với một tác phẩm hội họa.

Với tôi bức tranh kia coi như vứt đi và chỉ còn là giáo cụ trực quan làm gương đề không xảy ra lần nữa. Tôi đã từng tham gia đấu giá, các hoạt động thiện nguyện nhưng may sao những người mua họ đều là người hiểu giá trị cả. Tôi coi hành động ký tên mình lên tranh hay tác phẩm của người khác là họ tự sỉ nhục họ, còn tác giả thì sẽ rất buồn".

Đàm Vĩnh Hưng chính thức xin lỗi

Trước sự việc ồn ào này, sáng 15/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa chính thức lên tiếng để nói rõ về sự việc: "Chúng tôi là ca sĩ hát từ thiện trong đêm đó để giúp đỡ Mai Phương, anh Lê Bình và gây quỹ để mua bảo hiểm cho các nghệ sĩ nghèo khác. Sau khi đấu giá xong, vị mạnh thường quân ra phía sau sân khấu xin chụp hình và mong anh chị em ca sĩ ký hết vào để làm kỷ niệm. Chúng tôi cũng khó mà nói lời từ chối được! Và điều đó đã làm không hài lòng một số các họa sĩ và những người yêu hội họa.


 

Chia sẻ chính thức của Đàm Vĩnh Hưng sau ồn ào.
Chia sẻ chính thức của Đàm Vĩnh Hưng sau ồn ào.



Vâng xin mạnh dạn thừa nhận chúng tôi là ca sĩ, không phải là họa sĩ hay dân chơi hội họa hoặc là những người yêu tranh vẽ chuyên nghiệp nên không hiểu biết nhiều về luật chơi tranh nên đã vô tư ký để làm vui lòng vị mạnh thường quân kia! Nhưng nó lại làm phật ý giới họa sĩ. Nếu đó là điều cấm kỵ thì tôi xin đại diện anh chị em gửi lời xin lỗi đến những người biết chơi tranh, đặc biệt là chú họa sĩ Hứa Thanh Bình!".

Tuy nhiên hiện tại tác giả của bức tranh là họa sĩ Hứa Thanh Bình vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

 

Hoàng Vy (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...