Tác phẩm thứ 3 của Nguyễn Nhật Ánh lên phim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện ekip sản xuất vừa chính thức công bố thông tin cuốn sách thứ 3 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng và bắt đầu quá trình tìm kiếm diễn viên.

Sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh  (đạo diễn Victor Vũ) với doanh thu hơn 80 tỉ đồng, cùng thành tích hơn 70 tỉ đồng từ Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), có thể thấy những câu chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh là nguồn chất liệu dồi dào cho điện ảnh.

Nối tiếp thành công của hai bộ phim nói trên, dự án Thiên thần nhỏ của tôi đã chính thức khởi động cùng quá trình tìm kiếm diễn viên trên cả nước.


 

Thiên thần nhỏ của tôi đang gấp rút cho quá trình tìm kiếm diễn viên
Thiên thần nhỏ của tôi đang gấp rút cho quá trình tìm kiếm diễn viên



Theo chia sẻ từ đạo diễn, biên kịch Việt Linh – Giám đốc nghệ thuật Hồng Hạc media, một trong những đơn vị sản xuất bộ phim, chị đã ấp ủ việc đưa Thiên thần nhỏ của tôi lên màn ảnh rộng từ cách đây hơn 10 năm. Sau một thập kỷ, chị sắp hoàn thành ý định “chuyển thể một trong những tác phẩm văn học mình yêu thích nhất của Nguyễn Nhật Ánh sang điện ảnh”. Lần này, Việt Linh chính là người đảm nhận vai trò biên kịch cho tác phẩm chuyển thể này.

Với những khán giả yêu thích dòng phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn cũng chưa quên chính đạo diễn - biên kịch Việt Linh là người đồng biên kịch cho tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - bộ phim điện ảnh đầu tiên chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn triệu bản này.

Trước đó, Thiên thần nhỏ của tôi từng xuất hiện trên sân khấu kịch Hồng Hạc, cũng do Việt Linh biên kịch và được thực hiện bởi đạo diễn – nữ diễn viên Lan Phương.


 

Trước điện ảnh, cuốn sách này từng được chuyển thể lên sân khấu kịch
Trước điện ảnh, cuốn sách này từng được chuyển thể lên sân khấu kịch



Thiên thần nhỏ của tôi là một trong những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được hàng triệu bạn trẻ yêu mến. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Kha - Hồng Hoa, đôi bạn nhỏ thân thiết với nhau qua những lần gặp gỡ, trò chuyện trong một khu vườn ngọt ngào và rộn tiếng chim. Với tất cả sự rung động, đằm thắm của những cảm xúc đầu đời và hương vị trong trẻo của thời ấu thơ, Thiên thần nhỏ của tôi hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Hiện đoàn phim đang gấp rút tìm kiếm diễn viên nhí đảm nhận các vai nữ chính (Hồng Hoa, từ 5-7 tuổi), nam chính (Kha, từ 8-10 tuổi), nam thứ (Khánh, từ 10-12 tuổi) và nam phụ (Lâm, Qúy, từ 10-13 tuổi).

Phim sẽ do bộ đôi NSƯT Hạnh Thúy và Khương Phan đảm nhận vai trò đạo diễn. Quá trình ghi hình sẽ được thực hiện từ tháng 9-2018. Phim dự kiến ra rạp vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6-2019.

Văn Tuấn (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.