Họa sỹ nhí gây sốc với những bức tranh siêu thực phi thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để có thể vẽ được một bức tranh siêu thực, nhiều họa sỹ phải mất cả thập kỷ mài giũa kỹ năng. Tuy nhiên, cậu bé Kareem Waris Olamilekan thì khác. Cậu đã trở thành một họa sỹ chuyên nghiệp với những tác phẩm tranh ấn tượng thuộc trường phái siêu thực, dù mới chỉ 11 tuổi.

 
Cậu bé Kareem Waris Olamilekan và một bức tranh do cậu vẽ. (Nguồn: odditycentral.com)
Cậu bé Kareem Waris Olamilekan và một bức tranh do cậu vẽ. (Nguồn: odditycentral.com)


 
Kareem ở Lagos, Nigeria bắt đầu thể hiện năng khiếu của mình khi vẽ một nhân vật phim hoạt hình yêu thích lúc cậu mới 6 tuổi. Nhưng bước ngoặt thực sự chỉ xuất hiện 2 năm sau đó, khi cậu bé cùng gia đình chuyển nhà tới nơi ở mới.

"Cháu tình cờ gặp một nghệ sỹ ở gần ngôi nhà mới, rồi cháu thấy các học viên của Học viện Mỹ thuật Ayowole vẽ tranh tĩnh vật. Cháu đã nói chuyện với một học viên và người này hỏi cháu có vẽ được không? Cháu trả lời có,” Kareem nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Cuối ngày hôm đó, các học viên của trường tập vẽ phối cảnh một chiếc ấm nước và một chiếc tai nghe... Cháu đã đứng ở trong góc nhà và học theo họ."

Giáo viên của trường Ayowole nhanh chóng nhận ra tài năng của Kareem nên đã khuyên cậu bé tham gia theo học vẽ.

Adeniyi Adewole, sáng lập viên học viện Adewole, nói rằng Kareem là một trong số những học viên giỏi nhất của ông hiện nay.

"Kareem có thể đi xa hơn nữa, vượt xa khỏi những gì mọi người có thể mong đợi. Tôi tin rằng với những gì Kareem đang theo đuổi, cậu bé sẽ làm được điều phi thường," Adewole trả lời phỏng vấn của đài CGTN Africa.

"Chúng tôi thường xuyên bảo Kareem đừng nghĩ mình như một họa sỹ đường phố. Bởi một ngày nào đó cậu bé sẽ có một cái tên giống như Michelangelo, hoặc Da Vinci."

Kareem Waris Olamilekan hiện đang là họa sỹ chuyên nghiệp trẻ nhất Nigeria, và có 27.000 người hâm mộ trên Instagram.


 

 Cậu bé Kareem Waris Olamilekan và một bức tranh do cậu vẽ. (Nguồn: odditycentral.com)
Cậu bé Kareem Waris Olamilekan và một bức tranh do cậu vẽ. (Nguồn: odditycentral.com)




Tất nhiên thành công đến không hề dễ dàng. Cậu bé từng giấu mẹ mua 20 tờ giấy vẽ mỗi lần ra ngoài đi mua thức ăn và thường phải dùng đèn pin vẽ tranh vào đêm vì nhà không có điện.

Những tác phẩm của cậu bé thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ vì những nét vẽ mà còn vì cảm hứng sáng tạo.

Bức tranh nổi tiếng nhất hiện nay của Kareem là “Ngày đạm bạc,” được lấy cảm hứng từ cuộc vật lộn kiếm sống của gia đình cậu bé.

Kareem mong rằng một ngày nào đó có thể trở nên tài giỏi và nổi tiếng như Arinze Stanley, người họa sỹ Nigeria hiện là một trong số những họa sỹ theo trường phái siêu thực tài năng nhất.

 

Trần Thanh Đạt (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.