Xôn xao triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triển lãm Tạo tác của Hạo Nhiên đang gây xôn xao dư luận bởi đây là lần đầu tiên một triển lãm hoàn toàn ảnh khỏa thân được cấp phép.
 

 



Triển lãm gồm 50 bức ảnh khỏa thân của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên sẽ khai mạc chiều 15-9 và kéo dài đến 18-9 tại Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (218A Pastuer).

Nhưng dư luận xung quanh triển lãm đã "nóng" lên từ lúc triển lãm chưa khai mạc, bởi những triển lãm ảnh khỏa thân từ trước đến nay vẫn được xem là đề tài "nhạy cảm" đối với các nhà quản lý. Chưa hề có một triển lãm ảnh khỏa thân độc lập nào được cấp phép trước đó!

Trao đổi với nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên rằng anh có chịu "áp lực" khi xin thủ tục cấp phép cho triển lãm này không, Hạo Nhiên cho hay anh đã chuẩn bị kỹ cho triển lãm từ rất lâu, tìm tòi cho mình một hướng chụp ảnh khỏa thân riêng.

 

"Tôi thấy khó khăn thuộc về bản thân tôi nhiều hơn, như là chụp ảnh nào, bỏ ảnh nào, thể hiện như thế nào… Từng đêm tôi trăn trở với điều đó. Còn việc thủ tục xin cấp phép nói thật tôi không gặp trở ngại gì!"-Nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên



Hạo Nhiên đã chuẩn bị cho triển lãm này từ rất lâu, và biết cách nào để có thể cho ra mắt một triển lãm ảnh khỏa thân.

Đến chiều ngày 14-9, Hạo Nhiên cho biết đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đã đến duyệt lần nữa các ảnh treo và tất cả đến giờ này đều ổn thỏa.

Tin triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Trước đây có nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân như Trần Huy Hoan, Dương Quốc Định, Thái Phiên, Lê Quang Châu… nhưng chưa hề có nhiếp ảnh gia nào được cấp phép triển lãm ảnh khỏa thân.

Thậm chí nhiếp ảnh gia Thái Phiên từng được cấp phép cho xuất bản sách ảnh khỏa thân Xuân Thì, nhưng việc xin phép triển lãm ảnh khỏa thân của anh chưa lần nào thành công.


 

"Tôi nghĩ việc này đã được thai nghén từ lâu. Trước đây việc cấp phép xuất bản sách ảnh khỏa thân thì được, nhưng cấp phép cho triển lãm ảnh khỏa thân thì không. Điều này có lẽ là do việc cấp phép của bên xuất bản "thoáng" hơn bên triển lãm. Nhưng khi triển lãm của Hạo Nhiên được cho phép với tôi là một tín hiệu vui, mở ra cánh cửa mới cho các nhiếp ảnh gia. Tôi vui hơn nữa là TP.HCM đã đi đầu trong việc "mở cửa" triển lãm ảnh khỏa thân này!"-Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á

Nguyễn Á cũng cho rằng ảnh khỏa thân là đề tài đa phần các nhiếp ảnh gia đều tiếp cận. Nhưng để chọn đây là hướng sáng tác riêng thì còn tùy vào mỗi người.

"Điều đó phụ thuộc vào đề tài này có hợp hay không với từng người. Bởi vì người chụp ảnh khỏa thân thường phụ thuộc vào các yếu tố: gia đình, người thân, người mẫu nữa ", Nguyễn Á chia sẻ.



 

"Tôi nghĩ ảnh khỏa thân không có gương mặt người mẫu sẽ dễ xin cấp phép hơn. Bởi khi bức ảnh khỏa thân có gương mặt của người mẫu, nhiếp ảnh gia phải có được văn bản đồng ý của người mẫu khi làm thủ tục cấp phép!"

Cùng tham gia hỗ trợ tổ chức triển lãm, xin cấp phép với Hạo Nhiên, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong trình bày một kinh nghiệm.


Dương Quốc Định, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với một dòng nhiếp ảnh khỏa thân với sự sáng tạo riêng, cũng chia vui với triển lãm của Hạo Nhiên: "Tôi nghĩ đây là tin vui cho các nhiếp ảnh gia vì mở ra cánh cửa mới cho một lĩnh vực mà lâu nay vẫn lấp lấp lấp lửng lửng là "nhạy cảm" như ảnh khỏa thân.

Tuy nhiên, nó được đón nhận thế nào còn tùy vào phản ứng của công chúng khán giả sau ngày khai mạc".

Với ảnh khỏa thân thì công chúng luôn cần thời gian để làm quen và tiếp nhận. Theo tôi thì sự dè dặt của nhà quản lý cũng là sự dễ hiểu. Nhưng với một người nghệ sĩ sáng tạo thì không có ranh giới nào giữa sự "nhạy cảm" hay "không nhạy cảm"-Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định

"Một nghệ sĩ mà chạy theo giải thích với người xem rằng tác phẩm của mình là "không dung tục" thì bản thân của anh ta đã thất bại rồi. Cái "đạo" của người làm nghệ thuật chỉ có sự sáng tạo. Còn sự thẩm thấu của công chúng cũng cần có thời gian" Dương Quốc Định nói thêm.

Dương Quốc Định cũng cho hay một người theo đuổi nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật như anh không hướng đến cái đích là triển lãm. Bởi anh cho rằng trong thế giới công nghệ hiện nay, để phổ biến tác phẩm không chỉ có xuất bản hay triển lãm.

Tuy nhiên, anh nghĩ việc có những triển lãm ảnh khỏa thân "không dung tục" với xã hội vẫn là cần thiết. "Bởi khi gặp phải những trường hợp chụp ảnh khỏa thân "nhạy cảm" - như trào lưu chụp ảnh khỏa thân gây scandal của các cô gái trẻ hiện nay, thì công chúng cần có những chuẩn mực về ảnh khỏa thân nghệ thuật để so sánh.

Lúc đó người ta tìm ở đâu, nếu không có những triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật làm đối trọng với cái dung tục, "nhạy cảm"?".

Một số hình ảnh trong triển lãm Tạo tác của tác giả Hạo Nhiên:

 

 
 
 
 
 


Quang Thi (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.