Ra mắt tác phẩm mới của đại văn hào Tolkien viết cách đây một thế kỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại văn hào J.R.R. Tolkien, tác giả của "The Lord of the Rings" và "The Hobbit" đã qua đời từ năm 1973, nhưng dường như thế giới Trung Địa của ông vẫn còn tồn tại mãi.

Cuối tuần trước, cuốn sách "Beren and Lúthien" của ông đã được ra mắt các độc giả. Điều đặc biệt nhất là ở chỗ tác phẩm này đã được Tolkien viết cách đây một thế kỷ.

 

Bìa cuốn Beren and Lúthien.
Bìa cuốn Beren and Lúthien.

Bối cảnh ra đời tác giả phẩm này là khi nhà văn người Anh đang trong thời gian đi điều dưỡng vì bệnh sốt chiến hào ở Chiến tranh thế giới 1.

Cuốn sách được xem là cách Tolkien “trừ quỷ” những nỗi kinh hoàng mà ông đã phải chứng kiến trong trận chiến Somme ở Pháp, theo như nhà văn John Garth - tác giả cuốn "Tolkien and The Great War" nhận định.

Giở từng trang "Beren and Lúthien", độc giả sẽ như lạc vào vùng đất mới mang màu sắc thần thoại và truyền thuyết về thời kỳ đầu trong thế giới của Tolkien và cho thấy thế giới đó mở rộng, phát triển ra sao theo thời gian. Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa một người ở trần thế tên là Beren và tiên nữ Lúthien, cùng những nỗ lực của họ trong việc chống lại lũ quỷ độc ác Melkor.

Câu chuyện này phản ánh khá nhiều cuộc sống tình ái của Tolkien, đến nỗi hai cái tên Beren và Lúthien được khắc trên ngôi mộ chung của nhà văn và vợ. Chàng Tolkien đã phải lòng người vợ tương lai của mình, Edith, khi ông 16 tuổi, nhưng vài năm sau mới có thể kết hôn vì người giám hộ của cô gái mồ côi đã cấm cản mối quan hệ.

Sách bao gồm tranh minh họa màu do Alan Lee vẽ. Đây cũng chính là nghệ sỹ đã vẽ minh họa trong "The Lord of the Rings" và "The Hobbit" và sau đó đã giành giải Oscar cho sản phẩm của ông trong bộ ba phim chuyển thể của đạo diễn Peter Jackson.

"Beren and Lúthien" do con trai của đại văn hào Tolkien - nhà phê bình văn học Christopher Tolkien - biên tập. Năm nay đã 92 tuổi, ông Christopher Tolkien cũng là người chịu trách nhiệm về các tác phẩm được xuất bản sau khi cha qua đời như "The Silmarillion," "Unfinished Tales" và "The History of Middle-earth".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.