Quần đảo Tiwi - thiên đường thơ mộng níu chân du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quần đảo Tiwi xa xôi thuộc Úc là một thiên đường hoang sơ và thơ mộng, cùng với di sản văn hóa phong phú của thổ dân Tiwi hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.
Cậu bé đứng trước bãi biển trong lúc hoàng hôn trên đảo Melville thuộc quần đảo Tiwi - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Cậu bé đứng trước bãi biển trong lúc hoàng hôn trên đảo Melville thuộc quần đảo Tiwi - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Theo mục Du lịch của tạp chí National Geographic, quần đảo Tiwi tọa lạc tại nơi gặp nhau giữa hai vùng biển ấm Timor và Arafura, nằm ngoài khơi vùng biển Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory).
Quần đảo Tiwi gồm 11 đảo lớn nhỏ bao phủ diện tích gần 7.800 km2 với hệ sinh thái độc đáo, gồm các khu rừng ngập mặn, rừng bạch đàn và những bãi biển cát trắng hoang sơ.
Theo Lonely Planet, các khu định cư chính trên quần đảo Tiwi là Wurrumiyanga nằm ở đông nam đảo Bathurst và khu Pirlangimpi, Milikapiti nằm ở đảo Melville.
Những con ngựa hoang dã gần khu vực dân cư Pirlangimpi trên đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Những con ngựa hoang dã gần khu vực dân cư Pirlangimpi trên đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Dòng sông uốn lượn chảy xuyên qua quần đảo Tiwi được chụp từ trực thăng - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Dòng sông uốn lượn chảy xuyên qua quần đảo Tiwi được chụp từ trực thăng - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Câu cá tại đảo Melville
Câu cá tại đảo Melville
Du lịch tại quần đảo Tiwi hạn chế đối với du khách. Từ thành phố Darwin thuộc Lãnh thổ Bắc Úc, du khách có thể thực hiện các chuyến bay đến các hòn đảo này trong thời gian chừng 30 phút. Ngoài ra, còn có tuyến phà đi lại giữa Darwin - Bathurst khoảng ba lần trên một tuần.
Do mang tính chất hoang dã nên du khách nếu tham quan quần đảo Tiwi phải trang bị kỹ năng "du lịch bụi" và chuẩn bị đầy đủ các đồ nghề cần thiết cho chuyến đi.
Đến với quần đảo Tiwi, du khách còn tham gia các hoạt động khác như câu cá, bóng đá kiểu Úc (footy) và tìm hiểu làng nghề đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo với các loại vải batik, lụa, vòng đan, các loại vỏ sò có hình vẽ, tác phẩm điêu khắc gỗ và đồ gốm chất lượng cao.
Một nhóm trẻ em chơi môn bóng đá kiểu Úc trong mưa tại khu dân cư Pirlangimpi, đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Một nhóm trẻ em chơi môn bóng đá kiểu Úc trong mưa tại khu dân cư Pirlangimpi, đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Những chú chó vây quanh cô gái trên con đường làng ở Pirlangimpi, đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Những chú chó vây quanh cô gái trên con đường làng ở Pirlangimpi, đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
 Người Tiwi dùng đất sét vẽ và trang trí lên khuôn mặt, một nét truyền thống tại quần đảo Tiwi - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Người Tiwi dùng đất sét vẽ và trang trí lên khuôn mặt, một nét truyền thống tại quần đảo Tiwi - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Hai thanh niên tắm trong hồ nước - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Hai thanh niên tắm trong hồ nước - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Ngoài cảnh quan hoang dã mang vẻ đẹp tự nhiên, đảo Tiwi còn có sự đa dạng sinh học phong phú khi là nơi sinh sống của 56 loài chim, cá sấu, cá heo, rùa biển và những con bò biển (dugong).
Người Tiwi, chủ yếu là thổ dân sống cô lập tại hòn đảo này trong hàng ngàn năm qua nên đã "nuôi dưỡng" được nét văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Có lẽ độc đáo nhất trong nền văn hóa truyền thống của người Tiwi là cột gỗ nhiều sắc màu (gọi là pukumani) được vẽ từ các loại thuốc nhuộm màu tự nhiên để sử dụng trang trí trong các nghi thức tang lễ tại nghĩa trang.

Các hoạt động như nhảy múa hòa cùng âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật được thổ dân Tiwi thực hiện tại địa điểm chôn cất nhằm giúp linh hồn của người mất (gọi là mobiditi) được thanh thản ra đi.

 Khói bốc lên cao từ cháy rừng được nhìn từ phía xa - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Khói bốc lên cao từ cháy rừng được nhìn từ phía xa - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
 Các bé gái Tiwi đang ôm ấp chuột túi wallaby - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Các bé gái Tiwi đang ôm ấp chuột túi wallaby - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Một đám cháy rừng trong mùa khô trên đảo Melville đã được kiểm soát - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Một đám cháy rừng trong mùa khô trên đảo Melville đã được kiểm soát - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Một con cá đuối hai miệng với sải vây khoảng 3m bơi trên làn nước quần đảo Tiwi được nhìn từ trực thăng - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Một con cá đuối hai miệng với sải vây khoảng 3m bơi trên làn nước quần đảo Tiwi được nhìn từ trực thăng - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
 Các trẻ em câu cá ở vùng bờ biển đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Các trẻ em câu cá ở vùng bờ biển đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Quang cảnh đường đất đầy bụi sau khi xe du lịch chạy qua trên đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Quang cảnh đường đất đầy bụi sau khi xe du lịch chạy qua trên đảo Melville - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
 Trẻ em Tiwi dùng cây giáo đi săn cá - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Trẻ em Tiwi dùng cây giáo đi săn cá - Ảnh: DAVID MAURICE SMITH, OCULI/NG
Huỳnh Phương (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.