Vườn hoa hút khách chụp ảnh giữa nắng hè ở Tiền Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những thửa hoa đủ chủng loại ở Mỹ Tho, Tiền Giang đang thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh ngoài trời dù thời tiết nắng nóng.
 

 

Vườn hoa Mãn Đình Hồng nằm ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đi vào hoạt động năm 2013. Chị Nguyễn Phương Dung, chủ vườn cho hay, nơi này được tạo nên dựa trên nguồn cảm hứng từ các vườn hoa nước ngoài mà một lần tình cờ chị xem qua.
 

 

Diện tích ở đây là hơn một ha, gồm nhiều loại khác nhau: hướng dương, thạch thảo, sen quan âm, sao nhái, bách nhật, hồng ri, cúc…
 

 

Nơi đây đẹp nhất vào dịp Tết, khi nhiều loài hoa thi nhau đua nở. Nhưng nhận thấy nhu cầu của du khách ngày một lớn, chủ vườn đã mở cổng cho khách tham quan dịp lễ 30/4 và kéo dài đến nay. Hiện tại, trong vườn còn một số loại hoa đang nở như sen, bách nhật, hồng ri, cúc, hoa hướng dương…
 

 

Thửa hoa hồng ri với hai màu trắng, hồng.
 

 

Hoa cánh bướm hiện nở nhiều nhất tại vườn.
 

 

Khu trồng hoa hướng dương nổi bật trong vườn vì có màu vàng bắt mắt, cây cao. Tuy nhiên hoa này hiện sắp tàn.
 

 

Khách đến vườn đa phần là người quanh vùng, có cả khách du lịch và cặp đôi chụp ảnh cưới. Giá tham quan là 30.000 đồng một lượt. Người có nhu cầu chụp ảnh cưới sẽ phải liên hệ để biết giá.
 

 

Nhiều tiểu cảnh gắn với làng quê Việt Nam như: cây rơm, mái nhà tranh, xuồng ba lá, ao sen, cầu khỉ… cũng được dựng trong vườn để khách tham quan, chụp ảnh.
 

 

Từ ngã ba Trung Lương, bạn có thể chạy đến cổng chào khu công nghiệp cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang. Từ đây, chạy khoảng 200 m về hướng Cai Lậy, bạn rẽ vào “Ấp văn hóa Phước Thuận – xã Phước Thạnh” rồi chạy thêm khoảng một km là đến.

Theo VNE

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.