Nữ sinh Bưu chính viễn thông thích đọc sách, yêu hoa sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoài Thương có sở thích đọc sách, chụp ảnh, thích những không gian hoài cổ. Cô là người con gái lãng mạn và giành tình yêu cho hoa sen.

 

1
Hoàng Lê Hoài Thương, sinh năm 1995, hiện là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.
2
Thương sinh ra ở Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống học tập.
3
Hoài Thương là người con gái lãng mạn. Cô biết Hà Nội có 12 mùa hoa nhưng yêu nhất là hoa sen.
4
Ngoài ra, cô còn biết may vá, thêu thùa, đan móc.
5
Một cô gái học trường kỹ thuật nhưng lại rất khéo tay, nữ tính là điều mà ít người đoán được.
6
Hoài Thương là người con gái lãng mạn. Cô biết Hà Nội có 12 mùa hoa nhưng yêu nhất là hoa sen.
7
Thương nói: “Với em người con gái Việt, đẹp nhất, dịu dàng nhất là khi mặc chiếc áo dài cạnh đóa hoa sen. Hoa sen hội tụ trong mình nhiều ý nghĩa, nhưng dưới góc nhìn của một người trẻ, em cảm nhận hoa sen là biểu tượng về sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt và phẩm cách cao quý”.
8. Phòng ngủ có thể di chuyển.
Bộ ảnh này mới được Thương thực hiện cùng người bạn thân là nhiếp ảnh Tú Bếu.
 
1
Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân của mình bên loài hoa sen.
 
 

Theo Dantri (Ảnh: Tú B.)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.