Cụ bà Việt 'đẹp nhất thế giới' dự triển lãm ảnh ở TP. HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cụ Bùi Thị Xong được nhiếp ảnh gia Pháp dẫn thăm thú Sài Gòn và ngắm chân dung nổi tiếng của cụ ở phòng trưng bày.
 

Ngày 1-6, cụ Bùi Thị Xong (áo xanh) lần đầu đến TP. HCM tham quan theo lời mời của nhiếp ảnh gia Rehahn, nhân dịp anh vừa mở phòng triển lãm ảnh. Năm 2014, cụ Xong từng được nhiếp ảnh gia Pháp ghi lại khoảnh khắc chèo đò chở du khách trên sông Hoài ở Hội An, khi đó, cụ lấy tay che mặt lúc ống kính hướng về mình. Bức ảnh được đặt tên là "Nụ cười ẩn giấu" (Hidden smile). Cụ Xong được báo chí Mỹ gọi là "Cụ bà đẹp nhất thế giới" với đôi mắt biết cười, ánh lên niềm hạnh phúc.
 

Cụ không nén được xúc động, lấy tay mân mê bức ảnh chân dung của mình ở phòng trưng bày.
 

Cụ Xong là người đầu tiên tham quan phòng triển lãm ở TP HCM của anh Rehahn. Theo nhiếp ảnh gia, cụ đã giúp anh mở rộng tiếng tăm ra quốc tế. "Khi tôi chụp bức chân dung mang tính biểu tượng của bà, chúng tôi đã không hề nghĩ đến việc bức ảnh này sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi", anh nói.
 

Cụ bà 80 tuổi từng cùng Rehahn đến Hà Nội nhân sự kiện bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội tháng 3-2016. Họ ấp ủ một chuyến thăm TP. HCM - nơi bà chưa từng đến vào lúc đó - và anh giữ lời hứa.
 

Cụ Xong gặp lại diễn viên Diễm My 9x (phải) - một trong nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng bà trong dự án ảnh "Vẻ đẹp không tuổi".
 

Cụ cùng Rehahn ngồi xích lô thăm thú TP. HCM. Bà ngạc nhiên khi thấy người thành phố ít đi bộ. "Sài Gòn nóng hơn Hội An", cụ nhận xét.
 

Họ cùng ăn bánh cuốn ở chợ Bến Thành. Nhiều người nhận ra và xin chụp ảnh cùng cụ Xong. "Mình đâu có đẹp mà sao ai cũng khen mình đẹp", bà cười.
 

Cụ Xong ngắm thành phố từ tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Rehahn mở phòng trưng bày ảnh ở TP HCM - nơi anh xem là nhà của mình - để đánh dấu 10 năm gắn bó nhiếp ảnh. Phòng trưng bày những tác phẩm anh chụp ở Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Cuba. Triển lãm ảnh sẽ khai trương từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 3-6.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.