HAGL - Quảng Nam: Chiếc phao cứu sinh cho binh đoàn phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phải đối đầu với nhà đương kim vô địch, nhưng cuộc thư hùng với Quảng Nam vẫn được xem là cơ hội cho đội bóng Phố núi vực dậy tinh thần sau trận thua tan nát trước Than Quảng Ninh.
 
Hoàng Anh Gia Lai đã không thể cán mốc 10 trận bất bại sau khi gục ngã trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Trước đó, đoàn quân của bầu Đức đã có một seri những trận đấu thăng hoa để vươn lên tốp 4 trên bảng xếp hạng V.League.
Trong đó, chiến thắng 3-2 ngay tại Tam Kỳ ở đấu trường Cúp Quốc gia được xem là bản lề cho chuỗi ngày mộng mơ đó.
Đó là trận cầu mà khán giả đã được chứng kiến cơn mưa bàn thắng và những kịch tính được đẩy lên cao độ. Sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, cuối cùng HAGL đã là người đi tiếp sau cú sút phạt đền thành công của Công Phượng ở phút bù giờ.
Chiến thắng khá bất ngờ trước Quảng Nam chính là động lực để thầy trò HLV Dương Minh Ninh tự tin hơn trong các trận đấu tiếp theo.
Bởi trước đó, Quảng Nam đang giữ một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi bất bại 23 trận đấu liên tiếp trên “thánh địa” của mình. Từ đó, HAGL như một cỗ máy đã vào guồng thách thức mọi đối thủ.
Và bây giờ, khi đang chìm trong thất vọng sau thất bại nặng nề trước Than Quảng Ninh, thất bại mà HAGL đã để lộ quá nhiều vấn đề, thì họ lại gặp Quảng Nam.
 
Họ sẽ tái ngộ đội bóng xứ Quảng chính trên “chảo lửa” Pleiku-nơi chưa bao giờ là miền đất hứa với các đội bóng. Mùa giải trước, khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đăng quang ngôi vương thì họ cũng ngậm ngùi rời sân Pleiku với hai bàn tay trắng sau khi thất thủ với tỷ số 0-1.
Bởi vậy, HAGL là đội bóng được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu chiều thứ 4. Đặc biệt trong bối cảnh HLV Hoàng Văn Phúc đang tổn thất nặng nề về lực lượng. Trớ trêu thay, những ca chấn thương dài hạn của Quảng Nam đều nhắm vào vị trí tiền đạo.
Claudecir và Hà Minh Tuấn đều không thể ra sân khiến cựu HLV của Đội tuyển quốc gia khá đau đầu với bài toán trên hàng công.
 
Họ sẽ tái ngộ đội bóng xứ Quảng chính trên “chảo lửa” Pleiku-nơi chưa bao giờ là miền đất hứa với các đội bóng. Mùa giải trước, khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đăng quang ngôi vương thì họ cũng ngậm ngùi rời sân Pleiku với hai bàn tay trắng sau khi thất thủ với tỷ số 0-1.
Bởi vậy, HAGL là đội bóng được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu chiều thứ 4. Đặc biệt trong bối cảnh HLV Hoàng Văn Phúc đang tổn thất nặng nề về lực lượng. Trớ trêu thay, những ca chấn thương dài hạn của Quảng Nam đều nhắm vào vị trí tiền đạo.
Claudecir và Hà Minh Tuấn đều không thể ra sân khiến cựu HLV của Đội tuyển quốc gia khá đau đầu với bài toán trên hàng công.
 
Trong khi đó, trước cuộc thư hùng này, nhiều thông tin rộ lên rằng HAGL sẽ thanh lý hợp đồng với 2 ngoại binh Rimario và Kim Jinseo vì đã để lại nhiều thất vọng.
Đây có thể sẽ là đòn kích thích cho 2 cái tên này để ghi điểm trước ông chủ của mình, đặc biệt là với Rimario. Tiền đạo người Jamaica có thể có đất diễn trong trận đấu mà HAGL sẽ là người chủ động tấn công.
Chiến thắng trong ngày khép lại giai đoạn 1 chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần liều mạnh để HAGL tạo ra một chuỗi ngày tươi đẹp mới, hay ít ra nó sẽ giúp đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh đạt được mục tiêu tốp đầu cho dù chỉ là kết thúc nửa mùa giải.
Mai Châu (Một Thế Giới)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.