Một quan chức đường sắt ở TP Bengaluru - Ấn Độ bị đình chỉ vì che giấu con trai nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ nước ngoài.
Đài NDTV dẫn lời nhà chức trách TP Bengaluru hôm 20-3 cho biết con trai của nữ quan chức nói trên được xác định dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, bà ta che giấu lịch sử đi lại của con trai 25 tuổi, vừa trở về từ Tây Ban Nha.
Không dừng lại ở đó, nữ quan chức còn đưa con trai tới phòng tiếp khách của cơ quan đường sắt gần ga xe lửa chính ở TP Bangalore để trú ngụ.
Phát ngôn viên cơ quan đường sắt E Vijaya nói với hãng tin PTI: "Bà ta gây nguy hiểm cho cuộc sống của những người khác bằng cách để con trai vào ở nhà khách đó. Bà ta che giấu con trai để bảo vệ gia đình nhưng gây nguy hiểm cho tất cả chúng tôi".
Ấn Độ hiện có 206 ca nhiễm và 5 ca tử vong do Covid-19. Ảnh: AP |
Sau khi bị phát hiện, con trai của nữ quan chức bị đưa tới bệnh viện. Trước đó, lúc đáp xuống sân bay quốc tế Kempegowda tại TP Bengaluru hôm 13-3, anh ta được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến hôm 18-3, anh ta xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Bang Karnataka, nơi TP Bengaluru tọa lạc, ghi nhận 16 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 ca tử vong tính đến hiện tại. Gần 100 người khác đang bị cách ly tại các bệnh viện trên toàn bang, hơn một nửa trong số họ được theo dõi tại TP Bengaluru.
Trên khắp Ấn Độ, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên 206 ca và 5 ca tử vong tính đến hôm 20-3.
Hôm 19-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thế giới đang "trả giá đắt" vì Trung Quốc che giấu thông tin ban đầu về dịch bệnh chết người.
"Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta biết về điều này một vài tháng trước đó. Nó có thể bị cô lập tại một khu vực ở Trung Quốc. Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện nay" – ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Thế giới đang trả một cái giá rất đắt cho những gì họ (Trung Quốc) đã làm, một cái giá rất lớn vì không công bố thông tin dịch bệnh".
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP |
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cáo buộc chính phủ Trung Quốc "dập" các báo cáo ban đầu về Covid-19, trừng phạt các bác sĩ cảnh báo tình hình, khiến giới chuyên gia Trung Quốc và quốc tế bỏ lỡ cơ hội quan trọng ngăn chặn dịch bệnh.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 19-3 cảnh báo hàng triệu người có thể chết vì virus SARS-CoV-2, đặc biệt là ở các nước nghèo, nếu để virus này lây lan không kiểm soát. Ông Guterres kêu gọi một phản ứng phối hợp trên toàn cầu để chống lại dịch bệnh, đồng thời đề nghị nhóm các nền kinh tế lớn (G20) giúp đỡ.
Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10.254 người trên toàn cầu và đưa số ca nhiễm tăng lên 250.614 ca hôm 20-3, theo trang web thống kê worldometers.info.
|
Theo Phạm Nghĩa (NLĐ, NDTV, PTI, Reuters)