Nhân lên nghĩa cử cao đẹp giữa mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hành trình về quê tránh dịch, người dân không hề đơn độc vì luôn được quan tâm, giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự sẻ chia kịp thời từ các Mạnh Thường Quân và những tấm lòng thiện nguyện.
1. “Lương tâm và trách nhiệm không cho phép tôi thờ ơ, vô cảm với đồng bào mình. Tôi cũng là người xa xứ lập nghiệp nên hiểu cực chẳng đã họ mới chọn hành trình trở về gian nan như thế. Mỗi năm, doanh nghiệp vẫn dành ra hàng tỷ đồng để tri ân khách hàng. Vậy sao ngay lúc này người dân rất cần giúp đỡ mình lại không chung tay”-ông Trần Văn Tư-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung (TP. Pleiku) chia sẻ lý do góp sức cùng địa phương hỗ trợ người bị ảnh hưởng cũng như công tác phòng-chống dịch thời gian qua.
Ngoài hỗ trợ 500 lít xăng, 2.000 chai nước uống và hàng trăm suất ăn miễn phí tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), từ cuối tháng 7 đến nay, doanh nghiệp Toàn Trung còn chung tay cùng địa phương và người dân chia sẻ với lực lượng tuyến đầu, bà con trong khu cách ly. Cụ thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ 8 chiếc quạt máy, 30 dù tròn, 400 ghế gối và giường xếp, 18 chiếc võng, 150 bộ đồ bảo hộ, 1.000 m2 lều trại... cho các chốt phòng-chống dịch. Ngoài ra, ông Tư đã cử 1 tổ sửa chữa lưu động có mặt thường xuyên tại chốt, sẵn sàng giúp đỡ để không một người về nào lỡ bước. Đồng thời, ông cũng trao tặng 150 chiếc mũ bảo hiểm giúp bà con đi đường thêm an toàn. “Giúp bà con có nơi dừng nghỉ, lấy sức để đi đến nơi về đến chốn, mình cũng thấy vui trong lòng”-ông Tư bộc bạch.
Ông Trần Văn Tư-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung (bìa trái) trao đổi với các lực lượng tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 khu vực cầu 110. Ảnh: Anh Huy
Ông Trần Văn Tư (bìa trái)-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trao đổi với lực lượng tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Anh Huy
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung trải lòng: “Nhiều người lên tiếng can ngăn khi thấy tôi đưa anh em xuống khu vực cầu 110. Nói thật thì ai không sợ dịch bệnh nhưng không lẽ vì sợ mà khoanh gối ngồi im, bỏ mặc người cần giúp đỡ. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào ở đâu?”. Với suy nghĩ mộc mạc nhưng sâu sắc và tấm lòng chân thành đó, những ngày này, doanh nghiệp Toàn Trung tiếp tục có những hành động kịp thời, thiết thực vận chuyển hàng ngàn chiếc xe máy của người dân từ khu vực chốt kiểm soát cầu 110 về các kho bãi an toàn. “Người dân để lại xe máy tại chốt rồi lên xe ô tô do tỉnh bố trí về các điểm cách ly, xe máy đã có phương tiện vận chuyển, gìn giữ cẩn thận. Nếu dùng xe ô tô của lực lượng Cảnh sát Giao thông thì mỗi chuyến chỉ chở được số ít xe máy nhưng với xe chuyên dụng của công ty có thể chở tới 20 chiếc/lượt; thiết bị đưa xe lên xuống cũng thuận lợi, thời gian được rút ngắn ”-ông Tư cho hay.
2. Những ngày qua, chị Phan Thị Thủy (thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cùng một số Mạnh Thường Quân đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người dân tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110. Chị Thủy chia sẻ: “Dịch bệnh khiến ai cũng khó khăn nhưng so với những người ngoài kia, mình may mắn hơn vì vẫn có thể xoay xở được. Nhà từng kinh doanh quán cơm, xoong nồi, bếp gas công nghiệp sẵn hết, có việc thì đem ra sử dụng thôi”.
Chị Thủy cho hay: Từ khi người dân các tỉnh, thành phía Nam trở về nhiều, tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng sẵn thực phẩm và mỗi ngày nấu khoảng 200 suất ăn để hỗ trợ. Chỉ cần chốt gọi điện về báo, chị và các Mạnh Thường Quân sẽ bắt tay vào thực hiện ngay. “Hai ngày đầu tiên (3 và 4-10), tôi và một Mạnh Thường Quân (cùng xã) đã chuẩn bị các suất cơm để phát cho bà con. Những ngày tiếp theo, có thêm nhiều người ủng hộ gạo, chả, trứng, thịt heo… và góp công nấu nướng. Tùy vào số lượng và thời gian người dân về, chúng tôi chủ động nấu các suất ăn phù hợp”-chị Thủy vui vẻ cho biết.
Không riêng đợt này mà cuối tháng 7-2021, gia đình chị Thủy cũng đã tham gia hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch bằng nhiều suất cơm 0 đồng. Mỗi ngày, gia đình chị phát miễn phí 150-200 suất cơm (25 ngàn đồng/suất) cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tại chốt kiểm soát cầu 110. Mong muốn lớn nhất của chị Thủy là bà con có đủ sức khỏe, đi đường bình an. 
Các thành viên Hội Tình thương Pleiku phát quà và tiền cho người dân tại điểm dừng nghỉ phía trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: Anh Huy
Các thành viên Hội Tình thương Pleiku phát quà và tiền cho người dân tại điểm dừng nghỉ phía trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku. Ảnh: Anh Huy
3. Nói đến hoạt động thiện nguyện của Hội Tình thương Pleiku những ngày qua tại điểm dừng nghỉ trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku, bà Dương Thị Hồng bộc bạch: “Khi các thành viên trong nhóm chia sẻ hình ảnh, video đoàn người từ khu vực phía Nam đi ngang qua tỉnh để về quê lên các trang mạng xã hội đã khiến nhiều Mạnh Thường Quân xúc động, đồng cảm, chia sẻ. Trong số đó có 2 gia đình người Gia Lai đang làm ăn, sinh sống ở xa hỗ trợ 150 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm khác hỗ trợ 5-10 triệu đồng; một số tiểu thương ở chợ Trà Bá (TP. Pleiku) ủng hộ cả nồi bánh canh, buồng chuối, gánh bánh chưng… Cảm động lắm!”. Và Hội đã kịp thời chuyển cho người dân những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Cứ mỗi xe máy đi qua điểm dừng nghỉ trước Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Hội trao tận tay 1 phần quà gồm bánh chưng, sữa, nước uống tăng lực, áo mưa, dầu gió, xăng, kính đeo… và 300 ngàn đồng tiền mặt. “Ban đầu trong các túi quà không có kính đeo, nước uống tăng lực nhưng thấy chặng đường phía trước của bà con còn rất xa, có người về tận tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang mà trời mưa, đêm tối nguy hiểm nên Hội đã mua bổ sung. Mấy ngày vừa rồi người về nhiều, anh em luôn có mặt tại điểm hỗ trợ đến tận khuya nên cũng chưa có thời gian để thống kê cụ thể về số quà và tiền đã hỗ trợ”-bà Hồng bày tỏ.
Chị Trần Thị Phương Thảo (đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thật lòng: “Tôi và bạn chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 lúc 14 giờ ngày 3-10. Trong khi chờ đợi làm thủ tục, chúng tôi được các lực lượng nhiệt tình giúp đỡ, đưa đến khu vực lều bạt để nghỉ ngơi và được hỗ trợ cơm hộp, bánh, sữa, nước uống miễn phí. Thật sự chúng tôi rất cảm kích những tấm lòng thơm thảo của bà con!”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.